- Vào dịp áp Tết, trên địa bàn Hà Nội liên tục xảy ra những vụ cướp ngân hàng và đòi nợ kiểu xã hội đen. Các đối tượng đòi nợ cùng dao, súng và cả chất bẩn để gây sức ép với các con nợ.

TIN BÀI KHÁC


Táo tợn cướp ngân hàng

Theo Công an quận Cầu Giấy, Hà Nội, hầu hết các cơ sở kinh doanh chế tác vàng bạc, đá quý, các ngân hàng, kho bạc, quỹ tiết kiệm, điểm rút tiền qua thẻ ATM trên địa bàn quận Cầu Giấy đều thực hiện tốt kế hoạch cao điểm tấn công trấn áp tội phạm và tệ nạn xã hội. Đặc biệt, phòng chống tội phạm sử dụng hung khí gây án cướp tài sản tại các cơ sở vàng bạc, đá quý, các ngân hàng, kho bạc, quỹ tiết kiệm...
.
Hầu hết các cơ sở kinh doanh đều có lực lượng bảo vệ, trang bị công cụ hỗ trợ, lắp đặt camera và hệ thống chuông báo động. Đồng thời, phối hợp tốt với lực lượng công an để bảo vệ tài sản của mình. Nhờ đó, một vụ cướp ngân hàng đã được ngăn chặn. Công an quận Cầu Giấy đã tóm gọn một tên cướp ngân hàng.

Vụ việc xảy ra vào khoảng 12h15 ngày 10/1. Khi đó, nhận được tin báo CS113 CATP Hà Nội, tại Ngân hàng thương mại Hàng Hải, ở 65 Hoàng Quốc Việt, Nghĩa Đô, Cầu Giấy xảy ra 1 vụ cướp tiền, Công an quận Cầu Giấy đã có mặt kịp thời và triển khai lực lượng điều tra, truy bắt nóng đối tượng gây án.
Chỉ trong thời gian ngắn, các lực lượng đã bắt giữ đối tượng dùng mìn tự tạo vào nơi giao dịch Ngân hàng khống chế nhân viên đòi nộp 50 triệu đồng.
Tang vật vụ cướp ngân hàng

Tại trụ sở Công an, đối tượng khai là Trần Vũ Huy (SN 22/3/1985, ở 97C Lương Thế Vinh, xã Trung Văn, huyện Từ Liêm). Tang vật thu 50 triệu đồng, 2 quả mìn tự tạo giả, 1 con dao gọt hao quả, 1 xe máy.
Huy khai nhận, 12h ngày 10/1/2012, anh ta đi xe máy đến Ngân hàng Hàng Hải, ở 65 đường Hoàng Quốc Việt. Trước khi đi, Huy chuẩn bị các dụng cụ để gây án gồm1 gói giấy bọc màu trắng, giả làm kíp nổ, 2 vỏ bao thuốc lá chập lại, dán băng dính đen, kẹp ghim lại, giả làm kíp nổ; 1 bấm khoá điều khiển cài cửa, giả làm nút ấn điều khiển từ xa và 1 dao nhinh (loại dao gọt hoa quả).

Khi vào ngân hàng Hàng Hải, Huy để xe máy trước cửa và đi bộ lên tầng hai vào phòng giao dịch. Lúc này trong phòng giao dịch có hai nhân viên là anh Lã Văn Quý và chị Nguyễn Thị Thu Hà đang làm sổ sách.
Thấy vắng người, Huy liền tiến đến chỗ anh Lã Văn Quý đang ngồi và rút trong cặp ra tờ giấy đã đánh máy sẵn, ghi rõ nội dung “Nhét 50.000.000 đồng vào cặp; không báo động, không thương lượng; sau 15 phút tôi sẽ ngắt kíp nổ mìn”, đồng thời để 1 gói dán băng dính màu đen lên mặt bàn giao dịch.

Thấy vậy, anh Quý bảo Huy chờ một lát rồi ra gọi chị Nguyễn Thị Thu Hà. Huy tiếp tục đe doạ cho nổ mìn nên anh Quý và chị Hà sợ nên đã đưa 50 triệu đồng cho Huy. Huy cho số tiền vào cặp sách.
Lúc này, nhân viên bảo vệ của Ngân hàng ở dưới tầng một nghe thấy tiếng chị Hà khóc nên đã lên tầng 2 thì bị Huy rút dao đe doạ. Nhân viên bảo vệ rút dùi cui điện ra thì Huy bỏ chạy xuống tầng 1 và nhảy lên xe máy tẩu thoát. Ngay lúc đó, CA quận Cầu Giấy đã phối hợp với nhân dân kịp thời bắt giữ đối tượng, thu hồi toàn bộ vật chứng.

Dùng “hàng nóng” và chất bẩn đòi nợ cuối năm

Trong ngày ngày áp Tết, công an Hà Nội liên tục làm rõ những vụ dùng “hàng nóng” và chất bẩn để khống chế, gây sức ép buộc con nợ phải trả tiền vay.
Vào 20h30 ngày 9/1, do mâu thuẫn trong việc vay nợ, Nguyễn Văn Việt (SN 1989, ở thôn Trung, xã Tây Tựu, huyện Từ Liêm) cùng 2 đối tượng khác đến nhà anh Nguyễn Văn Thành (SN 1989) ở cùng thôn Trung, xã Tây Tựu, huyện Từ Liêm. Do Thành không có nhà, các đối tượng dùng súng Col tự chế bắn 1 phát chỉ thiên, đe doạ bà Nguyễn Thị Vinh (SN 1961) là mẹ Thành, rồi chúng bỏ đi.

Trong một diễn biến khác, vào 3h30 ngày 7/1, anh Hà Ngọc Long (SN 1964, ở số 6, ngách 23, ngõ 32 An Dương, Yên Phụ) đến Công an phường Yên Phụ trình báo: Nhà anh bị ném chất bẩn vào cửa nhà và đặt chất nổ làm vênh cổng nhà ở địa chỉ trên.
Qua điều tra, Công an quận Tây Hồ bắt 2 đối tượng, gồm: Nguyễn Đình Thụy (SN 1987, ở quận Hà Đông) là đối tượng cầm đồ và Hoàng Hưng (SN 1988, ở quận Đống Đa), không nghề nghiệp.

Các đối tượng khai nhận: Hồi 23h ngày 6/1, Thụy và Hưng mang theo chất bẩn (gồm: nhựa đường, mắm tôm và phân người) rồi đi xe taxi đến nhà anh Long tại địa chỉ trên, dùng chất bẩn đổ lên tường, cửa cổng nhà anh Mong với mục đích ép buộc em ruột anh Long là Hà Thị Thanh Tâm (SN 1969, ở 28 phố Yên Ninh, phường Trúc Bạch, quận Ba Đình) trả số tiền 150 triệu đồng mà chị Tâm đã vay của Thụy.

Thêm một vụ đòi nợ kiểu xã hội đen xảy ra vào 20h30 ngày 8/1/2012. Khi đó, Lê Văn Thăng (SN 1971, ở Ngọc Lôi, Dục Tú, Đông Anh) rủ Thắng (SN 1983) và Minh (SN 1990) đến nhà Nguyễn Văn Hiếu (SN 1988, cũng ở Ngọc Lôi) mang theo 1 con dao tự chế dài khoảng 60 cm để đòi nợ.
Khi đến nhà Hiếu, thấy bà Nguyễn Thị Liên (SN 1966, ở Dục Tú, Đông Anh) là mẹ Hiếu đang ở nhà. Thăng đã dùng phần sống dao chém vào lưng bà Liên gây thương tích. Nhìn quanh nhà, chỉ thấy chiếc ti vi là tài sản đáng giá, Thăng lấy chiếc ti vi mang ra ngoài.

Do thấy chiếc ti vi đã cũ, không đáng tiền nên Thăng đã vứt lại. Đến ngày 12/1, Công an huyện Đông Anh đã làm rõ, bắt giữ Thăng để xử lý.

Võ Lê