- Các chuyến xe từ các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên đổ về bến xe Miền Đông từ 2h sáng khiến hàng trăm hành khách phải vật vờ nằm, ngồi chờ xe buýt, người thân đến đón. 

 
XEM VIDEO: 
 
 
 
{keywords}
Rạng sáng 21/2 (tức ngày Mùng 6 Tết), hành khách từ các tỉnh tiếp tục đổ về Sài Gòn để bắt đầu ngày làm việc đầu tiên trong năm mới.

 

{keywords}
Từ 1h sáng, bến xe Miền Đông đã tấp nập các chuyến xe từ các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên đưa hàng nghìn hành khách “cập bến”.

 

{keywords}
Do đến bến xe quá sớm, trong khi xe buýt chưa hoạt động nên hàng trăm khách phải nằm, ngồi vật vờ chờ đợi phương tiện công cộng hoạt động hay người thân đến đón. Số khác chấp nhận đi taxi, xe ôm với giá cao gấp hàng chục lần xe buýt.

 

{keywords}
Chị Lê Thúy Hiền (25 tuổi, quê Phú Yên, ngồi bên trái) cho biết, xe từ Phú Yên vào bến xe Miền Đông lúc 1h sáng và phải ngồi chờ xe buýt tuyến 95 để về nhà trọ ở khu công nghiệp Tân Bình. "Bình thường từ Phú Yên vào bến xe Miền Đông khoảng 4-5h sáng nhưng do Tết, nhà xe quay đầu để về quê đón khách nên xe chạy rất nhanh. Do vậy, mình và mọi người phải ngồi chờ xe buýt chứ đi taxi, xe ôm rất tốn kém"- lời chị Hiền.

 

{keywords}
Do quá mệt mỏi sau quãng đường dài ngồi trên xe khách và đến bến xe trong đêm, nhiều hành khách đã gục ngủ ngay tại bến xe

 

{keywords}
... và trong các quán nước ở bến xe Miền Đông.

 

{keywords}
Trong ảnh, một bé trai tựa vào lưng bố, nhoài người ra sàn nhà vì mệt mỏi

 

{keywords}
Một góc khác, cô gái gục đầu vào hành lý ngủ ngon lành.

 

{keywords}
Đến 4h sáng, một số tuyến xe buýt bắt đầu hoạt động. Hành khách vội vã tay xách, nách mang hành lý, quà quê lên xe để về nhà, chuẩn bị cho ngày làm việc đầu tiên trong năm mới.

 

{keywords}
Bên trong xe buýt chật cứng hành khách, hành lý. Các ghế ngồi không còn chỗ trống nên rất nhiều hành khách phải đứng. 

 

Tai nạn giao thông lấy đi 195 sinh mạng dịp Tết

Tai nạn giao thông lấy đi 195 sinh mạng dịp Tết

Trong 7 ngày nghỉ Tết Mậu Tuất, cả nước có 195 người chết, 199 người bị thương vì tai nạn giao thông.

Hết Tết, nghẹt thở trở lại Thủ đô

Hết Tết, nghẹt thở trở lại Thủ đô

Chiều tối mùng 5 Tết, ô tô, xe máy giành nhau từng chỗ trống, nhích vào TP Hà Nội, kết thúc kỳ nghỉ lễ.

Bộ trưởng GTVT lì xì hành khách tại Tân Sơn Nhất đêm 30 Tết

Bộ trưởng GTVT lì xì hành khách tại Tân Sơn Nhất đêm 30 Tết

Bộ trưởng GTVT Nguyễn Văn Thể ra ga quốc nội thăm hỏi và lì xì cho hành khách tại sân bay Tân Sơn Nhất.

Nữ tiếp viên hàng không và kỷ niệm đặc biệt đêm 30 Tết

Nữ tiếp viên hàng không và kỷ niệm đặc biệt đêm 30 Tết

Tiếp viên hãng Vietnam Airlines Lê Hồng Minh (33 tuổi, quê Quảng Bình) luôn xác định không bao giờ có ngày lễ, Tết.

Lạ: Dân đổ về quê nghỉ Tết, bến xe vắng chưa từng thấy

Lạ: Dân đổ về quê nghỉ Tết, bến xe vắng chưa từng thấy

Các bến xe Hà Nội vắng vẻ lạ thường trong ngày người dân đổ ra đường về quê nghỉ Tết.

Trắng đêm ở Tân Sơn Nhất chờ chuyến bay về quê đón Tết

Trắng đêm ở Tân Sơn Nhất chờ chuyến bay về quê đón Tết

Kẹt xe, quá tải khu vực làm thủ tục những ngày cận Tết trở thành nỗi ám ảnh khiến nhiều hành khách phải ra sân bay Tân Sơn Nhất từ rất sớm.

Bến xe ở Sài Gòn quá tải, sân bay nghẹt khách về quê ăn Tết

Bến xe ở Sài Gòn quá tải, sân bay nghẹt khách về quê ăn Tết

Trong khi bến xe Miền Đông đông nghẹt người về quê ăn Tết thì ở sân bay Tân Sơn Nhất lượng khách đổ về quê cũng bắt đầu đông.

Tuấn Kiệt