XEM CLIP:

Thiếu tá Trần Hữu Hương - đội trưởng Đội CSGT thị xã Hồng Lĩnh xác nhận vụ việc một người đàn ông cản trở lực lượng chức năng, bị khống chế, mời về trụ sở công an làm việc.

Thiếu tá Hương cho biết, 19h30 tối qua, lực lượng CSGT thị xã Hồng Lĩnh tổ chức thực hiện kế hoạch số 08 đo nồng độ cồn trên địa bàn nội thị tại khu vực đường 3/2 thuộc địa phận phường Bắc Hồng.

Khoảng 20h30, tổ công tác phát hiện anh Đinh Quốc Kỳ (SN 1983) đi xe máy BKS 38 F1-056.02 chở theo anh Đ.Q.Th. (SN 1975, cùng trú tại phường Bắc Hồng), cả hai không đội mũ bảo hiểm nên tổ công tác đã ra tín hiệu dừng xe kiểm tra và yêu cầu người lái xe đo nồng độ cồn.

Kết quả kiểm tra, nồng độ cồn trong khí thở của anh Kỳ ở mức 0,518 ml/lít nên đã lập biên bản vi phạm.

Tổ công tác yêu cầu anh Kỳ mở cốp xe lấy lại tài sản nếu có để lực lượng chức năng tạm giữ phương tiện.

Khi anh Kỳ và tổ công tác đang mở cốp xe kiểm tra thì anh Th. tiến đến đóng lại, không cho kiểm tra, đồng thời xưng là “thiếu tá quân đội”.

Anh Th. dùng tay đẩy một cán bộ CSGT, sau đó quay sang bàn làm việc của tổ công tác dùng tay gạt biên bản trên bàn rơi xuống đất.

“Chúng tôi không làm việc với anh Th. vì anh Th. không điều khiển phương tiện, tuy nhiên, anh Th. có những hành vi chống đối người thi hành công vụ nên tổ công tác đã khống chế, sau đó mời anh Th. về trụ sở công an phường Bắc Hồng làm việc”, thiếu tá Hương nói.

Cũng theo thiếu tá Hương, quá trình làm việc tại trụ sở công an phường Bắc Hà, lực lượng chức năng đã cho anh Th. kiểm tra nồng độ cồn, kết quả nồng độ cồn trong khí thở của anh Th. ở mức 0,868 ml/lít.

Đại úy Nguyễn Tiến Duẫn, Trưởng công an phường Bắc Hồng cho biết, anh Th. quê xã Đức Thủy, huyện Đức Thọ, hiện đang thường trú tại tổ 7, phường Bắc Hồng.

“Trong biên bản làm việc anh Th. có ghi nghề nghiệp quân đội, làm ở Thừa Thiên - Huế, tuy nhiên việc này chúng tôi đang tiến hành xác minh. Bước đầu xác định anh Th. có hành vi cản trở quá trình thi hành công vụ của lực lượng chức năng”, đại úy Duẫn nói.

Lê Minh

Bữa trưa có hơi men, lái xe và cú thoát 'án tử' trong gang tấc

Bữa trưa có hơi men, lái xe và cú thoát 'án tử' trong gang tấc

Kỷ niệm nhớ đời sau cuộc nhậu bia rượu của người lái xe là cú va chạm suýt chết, nghĩ lại mà rợn tóc gáy.