- Khi nhận được tin 12 người trong làng chết trên đường rước dâu, mọi công việc trong thôn đều được gác lại. Người dân dừng công việc đồng áng để chung tay giúp đỡ cho các gia đình gặp nạn, ông Nguyễn Hữu Phú, Trưởng thôn Lương Điền chia sẻ.

XEM CLIP:

Cả làng gác việc đồng áng lo ma chay

Hôm nay, 8 nạn nhân cuối cùng ở thôn Lương Điền (xã Hải Sơn, Hải Lăng, Quảng Trị) tử nạn trên đường vào Bình Định rước dâu đã được người thân và xóm làng đưa về nơi an nghỉ cuối cùng.

{keywords}
Đoàn người đông nghịt, tiễn đưa các nạn nhân về nghĩa trang

Đến đầu giờ chiều, tang lễ diễn ra tại nhà chú rể Nguyễn Khắc Long. Hàng xóm làng giềng không ai bảo ai, mỗi người một tay tất bật với công tác chuẩn bị để lễ di quan được diễn ra đúng kế hoạch.

Ông Nguyễn Hữu Phú, Trưởng thôn cho biết, toàn thôn có hơn 450 hộ dân nhưng những ngày qua, dường như đông hơn gấp bội. 

{keywords}
Trưởng thôn Lương Điền Nguyễn Hữu Phú

“Từ hôm gia đình bà Bê (mẹ chú rể Long) và nhiều người trong làng tử nạn trên đường rước dâu, mọi công việc trong thôn đều được gác lại. Người dân chủ động dừng việc đồng áng để cùng chính quyền chung tay giúp đỡ cho các gia đình gặp nạn”, ông Phú chia sẻ.

{keywords}
Đám tang hôm qua vừa xong, nhiều người dân lại vác xẻng ra nghĩa trang để chôn cất những nạn nhân còn lại
{keywords}
Trưởng thôn Nguyễn Hữu Phú phân công công việc chuẩn bị đưa tang

Cũng theo ông Phú, ngay sau khi vụ việc đau lòng xảy ra, thôn đã họp để phân công nhiệm vụ cho các đội trong làng. Mỗi đội có người phụ trách, chỉ đạo các công tác chuẩn bị, đi mua quan tài và đưa tang.

“Nói là phân công theo đội nhưng bản thân mỗi người đều có trách nhiệm với gia đình các nạn nhân. Bởi trước khi tử vong, chúng tôi là hàng xóm láng giềng tối lửa tắt đèn với nhau. Chưa bao giờ làng quê nghèo Lương Điền chịu cảnh đau đớn, mất mát lớn như thế này”, ông Phú vừa chia sẻ với PV.

Bỏ công việc nơi xa về phụ tang

Có mặt tại buổi đưa tang nhà chú rể Nguyễn Khắc Long, anh Nguyễn Ngọc Đại (một người dân trong thôn) cho biết, bản thân anh không phải là họ hàng thân thuộc với các gia đình gặp nạn.

{keywords}
Nước mắt xen lẫn mồ hôi trên khuôn mặt của người làm lễ

“Chúng tôi đến đây với trách nhiệm và tình cảm của những người hàng xóm, làng giềng với gia đình các nạn nhân. Ngay trong sáng xảy ra vụ việc, tôi quyết định xin nghỉ tạm công việc đang làm ở TP Đông Hà để ở lại quê nhà, cùng với bà con trong thôn lo đám tang cho các gia đình gặp nạn”, anh Đại cho biết.

Theo chia sẻ của anh Đại, Lương Điền là một thôn nghèo của xã Hải Sơn, có rất đông người dân sang Lào, Campuchia để làm việc. 

{keywords}
 

“Ngay khi nghe tin thôn gặp đại tang, nhiều người bỏ ngang công việc bên kia để trở về quê, giúp đỡ gia đình các nạn nhân. Chưa bao giờ làng tôi đông người như mấy ngày hôm nay”, anh Đại nói.

Bà Nguyễn Thị Tâm (trú thôn Mỹ Chánh) nghẹn ngào nói. “Nghĩa tử là nghĩa tận. Những ngày qua, khi nghe tin người trong thôn tử nạn trên đường đi rước dâu, chúng tôi chân tay rụng rời. Đau xót quá”.

{keywords}
 
{keywords}
Đàn ông trong thôn, người đào huyệt, kẻ vào đội di quan... chung tay lo cho 12 đám tang được trọn vẹn

Chủ tịch UBND xã Hải Sơn Lê Văn Huân cho biết, mấy ngày qua thực sự là những ngày đau thương nhất của thôn Lương Điền nói riêng, xã Hải Sơn nói chung.

"Thôn Lương Điền chỉ có 1 xe tang, chúng tôi huy động thêm xe từ những thôn lân cận. Việc phân công, luân chuyển các âm công (những người gánh, đưa quan tài) cũng được bố trí hợp lí. Tuy nhiên, do điều kiện nhân lực, có những người mới gánh đám ngày qua thì hôm nay lại phải tiếp tục nhận nhiệm vụ", ông Huân chia sẻ.

Tai nạn ở Quảng Nam: Trăm ô tô nhường đường xe tang 4 nạn nhân đầu tiên

Tai nạn ở Quảng Nam: Trăm ô tô nhường đường xe tang 4 nạn nhân đầu tiên

Khi xe tang đi qua QL1A, có hàng trăm các phương tiện đã chấp hành sự điều khiển của CSGT, dừng lại nhường đường cho xe tang.    

Tai nạn ở Quảng Nam: Lời hứa dở dang với đứa con tật nguyền

Lời hứa dở dang với đứa con tật nguyền

Trước khi lên xe cùng gia đình chú rể vào Bình Định, anh Bình hứa với đứa con gái tật nguyền 7 tuổi “khi về ba sẽ mua quà”. Thế nhưng, lời hứa đã theo anh đi mãi...

Tai nạn 13 người chết: 'Chồng ơi, chúng ta chưa kịp làm đám cưới'

Tai nạn 13 người chết: 'Chồng ơi, chúng ta chưa kịp làm đám cưới'

“Chồng ơi, trở về với em, chúng ta còn chưa kịp làm đám cưới mà…”, tiếng nấc nghẹn gọi chồng xé lòng của người phụ nữ trẻ.  

Tai nạn 13 người chết: Đêm trắng ở Lương Điền

Đêm trắng ở Lương Điền

Đêm muộn, những tiếng khóc thương của thân nhân trong vụ tai nạn thảm khốc làm 13 người chết càng nghe rõ. Lương Điền trắng khăn tang.    

Tai nạn 13 người chết: Ai oán ngày đại tang ở Quảng Trị

Tai nạn 13 người chết: Ai oán ngày đại tang ở Quảng Trị

Chiếc xe chở thi thể các nạn nhân về đến thôn Lương Điền, hàng trăm người dân đứng vây kín con đường nhỏ.

Quang Thành – Lê Minh