Người mẹ chở con gái đi chơi lễ, trên đường về nhà thì gặp tai nạn. Chứng kiến cảnh con gái bị xe khách cán chết, người mẹ hoảng loạn, ôm xác con ngất xỉu giữa đường…

Vụ tai nạn xảy ra chiều 2/5, trên quốc lộ 1 (đoạn giao với đường Trần Đại Nghĩa, quận Bình Tân, TP.HCM).

{keywords}

Hiện trường vụ tai nạn 

Theo đó, khoảng 15h30 cùng ngày, bà Thạch Kim Phượng (45 tuổi, ngụ huyện Bình Chánh) điều khiển xe máy BKS 51F9-8044 chở theo con gái 11 tuổi, chạy trên quốc lộ 1, từ đường Hồ Học Lãm về đường Nguyễn Văn Linh.

Đến giao lộ đường đường Trần Đại Nghĩa thì bị xe khách 69B-000.63 chạy cùng chiều tông trúng.

Cú tông mạnh khiến xe máy ngã nhào, bé gái bị hất văng ra giữa đường và bị chính xe khách cán chết tại chỗ.

Người mẹ may mắn văng vào lề đường nên chỉ bị thương. Chứng kiến con gái chết tức tưởi, người mẹ gào khóc bên xác con đến ngất xỉu.

Người dân xung quanh đã tới an ủi, hỗ trợ đưa người mẹ đi cấp cứu trong tình trạng đa chấn thương.

Sau tai nạn, công an quận Bình Tân đã có mặt điều tiết, phân luồng giao thông, xử lý vụ việc.

Được biết, bé gái hiện đang học lớp 5, nhân ngày nghỉ lễ cháu được mẹ chở qua nhà cô ruột chơi. Khi hai mẹ con đang trên đường về nhà, không may xảy ra tai nạn thương tâm trên.

Đến 17h30 (cùng ngày) hiện trường vụ tai nạn mới được xử lý xong. 

Vụ việc đang được điều tra, làm rõ.

Như Sỹ