Thời tiết Hà Nội hôm nay nắng ấm nên sau buổi sáng đường phố vắng vẻ hiếm hoi thì đến chiều nay đã đông đúc trở lại.

Người dân Hà Nội bắt đầu đổ ra đường đi du xuân, chúc Tết, thăm bà con họ hàng và đến các điểm tham quan, lễ chùa. Hàng dài các phương tiện nối đuôi nhau nhích từng mét, qua các khu vực có di tích như Văn Miếu - Quốc Tử Giám, đền Quán Thánh, phủ Tây Hồ. 

Các tuyến đường như Nguyễn Lương Bằng, Tôn Đức Thắng, Văn Miếu, đường Thanh Niên... ken đặc người và xe.

{keywords}
 Phố Tôn Đức Thắng hướng về Văn Miếu ken đặc các phương tiện
{keywords}
Suốt dọc tuyến phố Nguyễn Lương Bằng - Tôn Đức Thắng mật độ phương tiện tăng cao cả 2 chiều
{keywords}
 

Khu vực đường Thanh Niên, nơi có đền Quán Thánh, chùa Trấn Quốc và hướng lên khu Quảng Bá phủ Tây Hồ nên rất đông người dân đổ về đây khiến giao thông rất căng thẳng.

{keywords}
Đường Hùng Vương đoạn ngã 3 Thanh Niên, Quán Thánh giao thông trở nên hỗn loạn. Ảnh: Zing

 

{keywords}
Đường Thanh Niên, các phương tiện nhích từng mét rất khó khăn

 

Trao đổi với VietNamnet, Trung tá Nguyễn Mạnh Hùng - Phó phòng CSGT Công an Hà Nội cho biết: Thời tiết Tết Kỷ Hợi năm nay đẹp, nhiều người có kế hoạch du xuân, đi thăm quan, chúc tết sớm hơn mọi năm.

Nhận định và nắm tình hình sớm, phòng CSGT Hà Nội đã tăng cường các cán bộ chiến sĩ túc trực trên các địa bàn có thể gia tăng các phương tiện giao thông như phủ Tây Hồ, chùa Trấn Quốc, Quán Thánh, Phúc Khánh, Văn Miếu - Quốc Tử Giám.

 

{keywords}
CSGT làm nhiệm vụ điều tiết giao thông tại các điểm "nóng" trong chiều 1 Tết 
{keywords}
Phố Khâm Thiên mật độ xe cộ cả chiều cũng rất đông

 

{keywords}
Phố Hàng Bài hướng lên bờ Hồ
{keywords}
 
{keywords}
 
{keywords}
Rất đông người dân đưa gia đình lên khu vực bờ Hồ, cầu Thê Húc, đền Ngọc Sơn ngày đầu năm mới

Trung tá Nguyễn Mạnh Hùng nhận định, trong những ngày tiếp theo, lưu lượng phương tiện tham gia giao thông sẽ tăng lên, nhất là 2 ngày trước khi kết thúc kỳ nghỉ lễ, dòng người lao động quay lại Thủ đô. Các đội CSGT Hà Nội sẽ tăng cường cán bộ chiến sĩ tại các điểm "nóng" để đảm bảo an toàn cho nhân dân đi lại.

Sáng mùng 1 Tết Hà Nội đẹp mỹ miều, ai cũng yêu, đi xa nhớ nhiều

Sáng mùng 1 Tết Hà Nội đẹp mỹ miều, ai cũng yêu, đi xa nhớ nhiều

Sáng đầu tiên của năm mới, những con phố Hà Nội trở nên yên bình, vắng vẻ, nhiều người dậy sớm tận hưởng cảm giác hiếm có.

Phạm Hải