- Quảng trường khu liên hiệp thể thao Mỹ Đình sáng nay rực màu áo đỏ và vàng của 12.000 cô gái, chàng trai.

Chương trình điểm hẹn thanh niên “Tôi yêu Tổ quốc tôi” do Thành đoàn Hà Nội tổ chức sáng nay chào mừng kỷ niệm 70 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 diễn ra hoành tráng từ 7h30 đến 8h15.

Nghi lễ thượng cờ, hát Quốc ca, Đoàn ca và xếp 4 hình khối: Bản đồ Việt Nam - Cờ Tổ quốc - Cờ Đảng - Biểu tượng Hà Nội với sự xác lập kỷ lục VN về số lượng 12.000 đoàn viên, thanh niên Thủ đô tham gia đã tạo nên không khí trang trọng, sống động và hào hùng.

XEM CLIP:

"Tất cả lực lượng chú ý! Nghiêm" - tiếng hô vang khẩu lệnh của người điều hành nghi lễ.

Ánh mắt của hàng ngàn đoàn viên, thanh niên, các đại biểu tham dự hướng về lá cờ đỏ sao vàng đang được đội nghi lễ thực hiện kéo lên trong tiếng nhạc Quốc ca.

"Đoàn quân Việt Nam đi, chung lòng cứu quốc...". Lời Quốc ca, đoàn ca cứ thế vang lên hào sảng từ trái tim, niềm tự hào dân tộc của những người tham gia giữa không gian rộng lớn của quảng trường khu liên hợp thể thao Mỹ Đình.

Bí thư Thành đoàn Hà Nội Nguyễn Văn Thắng cho hay, chào cờ, hát Quốc ca là nghi thức thiêng liêng, hun đúc tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc, bồi đắp lý tưởng cách mạng.

"Quốc ca mang hùng thiêng sông núi, là tiếng đồng vọng của lịch sử, là mạch đập của đất nước và dân tộc, trở thành mạch đập trái tim của mỗi con người trên đất nước Việt Nam kiên cường", ông Thắng nhấn mạnh.

Hình ảnh hào hùng của chương trình:

{keywords}

{keywords}

Đội nghi lễ thực hiện kéo cờ

{keywords}{keywords}

 

{keywords}
 

{keywords}

 

{keywords}

 

{keywords}

 

{keywords}

Nghiêm trang tại lễ chào cờ

{keywords}

4 hình khối: Bản đồ Việt Nam - Cờ Tổ quốc - Cờ Đảng - Biểu tượng Hà Nội 

{keywords}

 

{keywords}

 {keywords}

{keywords} Các đoàn viên, thanh niên hòa nhập cùng những bài hát về tình yêu Tổ quốc

Hồng Nhì - Lê Anh Dũng - Xuân Quý - Đức Yên