Xem video highlights Wolves 2-1 Liverpool

Trong bối cảnh phải dồn sức vào hai mặt trận Ngoại hạng Anh và Champions League, HLV Jurgen Klopp không quá coi trọng FA Cup khi tung ra sân đội hình gồm hầu hết cầu thủ dự bị.

{keywords}
Niềm vui chiến thắng của các cầu thủ chủ nhà

Vắng Van Dijk, Alisson, Salah, Firmino hay Mane, Liverpool thi đấu dưới cơ Wolves. Đội chủ nhà hai lần vượt lên dẫn trước nhờ công của Jimenez và Neves. Bàn gỡ của Origi đầu hiệp hai là không để giúp Lữ đoàn đỏ lật ngược tình thế.

Bóng mới lăn được vài phút, Liverpool đã gặp tổn thất về nhân sự khi trung vệ Lovren rời sân vì chấn thương. HLV Klopp buộc phải đưa cầu thủ mới 16 tuổi Hoever vào thế chỗ, đá cặp cùng Fabinho ở trung tâm hàng phòng ngự.

Tốc độ cuộc chạm trán diễn ra khá chậm và không có nhiều tình huống nguy hiểm được tạo ra. Wolves thi đấu rất chặt chẽ nên bộ ba phía trên là Origi - Sturridge - Shaqiri bị cắt đứt sợi dây liên lạc.

Mãi đến phút 30, hai cầu thủ chủ nhà xử lý lóng ngóng trong vòng cấm tạo điều kiện cho Shaqiri quăng chân trái trong vòng cấm đưa bóng bay sạt cột dọc.

Thế trận đang cù cưa thì cầu thủ giàu kinh nghiệm nhất bên phía Liverpool - James Milner mắc sai lầm. Anh để Jota cướp bóng ở khu trung tuyến rồi kiến tạo cho Jimenez băng xuống đánh bại Mignolet trong pha đối mặt.

{keywords}

{keywords}

Jimenez mở tỷ số cho Wolves

Ngay sau giờ giải lao, Liverpool tìm được bàn gỡ nhờ khoảnh khắc lóe sáng của Origi. Tiền đạo người Bỉ xoay sở khéo léo đầu vòng cấm rồi tung cú đá căng bằng chân trái tung lưới Wolves.

{keywords}
Origi gỡ hòa cho Liverpool đầu hiệp 2

Tuy nhiên, niềm vui của đội khách chỉ kéo dài được ít phút. Nhận bóng ngoài trung lộ, Ruben Naves tung nã đại bác sấm sét gần 30m cháy lưới Mignolet, tái lập lợi thế dẫn trước cho "bầy sói".

Phút 68, Liverpool có cơ hội tốt để gỡ hòa khi được hưởng quả đá phạt với góc sút rộng đầu vòng cấm. Shaqiri bước lên thực hiện quả cứa lòng đẹp mắt, bóng đập cột dọc bật ra trong sự tiếc nuối của các cầu thủ Liverpool.

{keywords}

{keywords}

Nhưng Neves đã lập siêu phẩm đem về chiến thắng chung cuộc cho Wolves

Mãi đến giữa hiệp hai, HLV Klopp mới tung nốt hai quân át chủ bài là Salah và Firmino vào sân. Liverpool cố gắng đẩy cao đội hình hòng tìm kiếm bàn gỡ.

Dẫu vậy, Wolves cũng xiết chặt đội ngũ, phòng ngự khá kín kẽ. Salah duy nhất một lần rẽ bóng vào trung lộ để tung ra cú đá sở trường nhưng bị hậu vệ áo vàng cản phá.

Không thể tìm được bàn gỡ, Liverpool đành ngậm ngùi rời sân Molineux với thất bại ê chề 1-2.

Đội hình ra sân:

Wolves: Ruddy 7; Bennett 7, Coady 7, Boly 7; Jonny 7 (Doherty 75’ 6), Neves 8, Dendoncker 7, Vinagre 7; Moutinho 7; Jimenez 7.5 (Costa 83’), Jota 7.5 (Cavaliero 52’ 6).

Liverpool: Mignolet 6; Camacho 6, Lovren 2 (Hoever 6’ 7), Fabinho 6, Moreno 6; Milner 6, Keita 6, Jones 6.5 (Firmino 70’ 6); Shaqiri 6.5, Origi 6.5, Sturridge 4 (Salah 70’ 6).

* Anh Tuấn