Video tổng hợp Buriram 1-0 Jeonbuk:

Tiền vệ Lương Xuân Trường tiếp tục có tên trong danh sách thi đấu khi Buriram United tiếp đón nhà ĐKVĐ Hàn Quốc Jeonbuk ở lượt trận thứ 2 bảng G AFC Champions League.

{keywords}
Buriram United (áo sẫm) gây bất ngờ khi đánh bại Jeonbuk. Ảnh: AFC

Nhập cuộc với thế trận biết mình biết người, Buriram United chủ động chơi đội hình khá thấp và chờ đợi cơ phản công trước CLB đến từ Hàn Quốc.

Trong suốt hiệp một, Jeonbuk là đội chơi chủ động hơn tuy nhiên CLB đến từ xứ sở Kim chi cũng không tạo ra được nhiều cơ hội về phía khung thành của Buriram.

Bên kia chiến tuyến, nhà ĐKVĐ Thai League cũng không có nhiều cơ hội để tiếp cận với khung thành của đối phương.

{keywords}
Buriram thi đấu chặt chẽ trước Jeonbuk. Ảnh: AFC

Sau giờ giải lao được ít phút, Buriram bất ngờ có bàn vượt lên dẫn trước. Xuất phát từ pha phản công nhanh ở phút 50, Pedro Junior chọc khe tinh tế để Supachok Sarachat băng xuống đánh bại thủ môn Song Beom-keun.

Bị dẫn bàn, Jeonbuk càng đẩy mạnh tấn công hòng tìm kiếm bàn gỡ. Cơ hội nguy hiểm nhất mà các chân sút bên phía đội khách tạo ra trong hiệp hai chính là cú sút xa chạm mép dưới xà ngang của tiền đạo Ricardo Lopez.

{keywords}
Các cầu thủ đến từ Hàn Quốc bất lực trước hàng phòng ngự của Buriram. Ảnh: AFC

Bản thân HLV Bozidar Bandovic thực hiện 3 sự thay đổi nhằm tăng cường sự chắc chắn cho tuyến giữa, tuy nhiên Xuân Trường không được trao cơ hội. 

Bất ngờ đánh bại Jeonbuk với tỷ số 1-0, Buriram có được 3 điểm để vươn lên vị trí thứ 2 tại bảng G, sau Urawa Red Diamonds. Trong khi đó, Jeonbuk tụt xuống vị trí thứ 3 do kém về hiệu số.

Ghi bàn: Supachok Sarachat  (50')

Đội hình ra sân:

Buriram: Siwarak, Pansa, Tunez, Sasalak, Suchao, Supachai, Chitipat, Narubadin, Supachok, Ratthanakorn, Pedro Junior
Jeonbuk: Song Beom-keun, Cheol-sun Choi, Hong Jeong-ho, Kim Min-Hyeok, Kim Jin Su, Shin Hyung-min, Son Jun-ho, Ju Yong Lee, Lee Seung-gi, Ricardo Lopes, Lee Dong-Gook.

{keywords}
Xếp hạng bảng G sau lượt trận đầu tiên.

Thiên Bình