- Ở trận đấu cuối cùng vòng bảng gặp U19 Iraq, U19 Việt Nam bị phạt 2.200 USD (gần 50 triệu đồng) vì lỗi ra sân muộn 2 phút 30 giây so với quy định của ban tổ chức. Tuy nhiên, đây là án phạt mà Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) đã có sự nhầm lẫn nghiêm trọng.

Ở trận đấu cuối cùng vòng bảng vòng chung kết U19 châu Á 2016 giữa U19 Việt Nam - U19 Iraq hôm 20/10, dù thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn có mặt đúng giờ trước khi tiến ra sân làm lễ chào cờ nhưng AFC vẫn phạt U19 Việt Nam 2.200 USD (gần 50 triệu đồng) vì lỗi ra sân muộn.

{keywords}
U19 Việt Nam bị AFC phạt oan

Một thành viên ban huấn luyện đội tuyển U19 Việt Nam cho biết, trận đấu đó AFC đã nhầm lẫn bởi đội không có mặt đúng giờ theo quy định của BTC là U19 Iraq chứ không phải U19 Việt Nam. Chính vì thế, sau khi nhận thông báo về án phạt tiền, ban huấn luyện U19 Việt Nam đã khiếu nại lên AFC. Tuy nhiên, không hiểu vì sao AFC đã bác đơn kháng cáo, không chấp nhận lý do và vẫn phạt cả 2 đội, mỗi đội 2.200 USD, bất kể lỗi do ai. Cuối cùng U19 Việt Nam buộc phải nộp phạt số tiền gần 50 triệu đồng dù rõ ràng không phải lỗi của mình.

Mất oan gần 50 triệu đồng nhưng các thành viên U19 Việt Nam không quá buồn bởi đội vừa có chiến thắng lịch sử ở tứ kết, giành vé tham dự U20 World Cup 2016. Hơn nữa, chắc chắn dù kết quả trận bán kết sắp tới ra sao, thì thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn sẽ được thưởng nóng với số tiền dự kiến là rất lớn từ VFF.

23h15 tối mai (giờ Việt Nam), U19 Việt Nam sẽ bước vào trận bán kết gặp U19 Nhật Bản. Dù bị đánh giá thấp hơn nhiều so với đối thủ nhưng U19 Việt Nam đang có lợi thế nghỉ nhiều hơn đối thủ 1 ngày.

Đại Nam