- Ngay sau khi "xuống nước" xin lỗi và được trở lại tập luyện cùng đồng đội, Diego Costa liền đánh tiếng muốn Chelsea tăng mức thù lao lên 300.000 bảng/tuần trong bản hợp đồng mới.

Chân sút người Tây Ban Nha tỏ ra khá sung sức và sẵn sàng xuất trận ở cuộc chạm trán Hull City cuối tuần này.

{keywords}
Diego Costa đòi tăng lương gấp đôi lên 300.000 bảng/tuần

Tuy nhiên, tờ SunSport cho hay, Diego Costa chỉ chấp nhận "thỏa thuận ngừng bắn" với điều kiện Chelsea phải sớm mở cuộc đàm phán hợp đồng mới với anh.

Costa cũng được đại diện Mendes khuyên nên "làm hòa" với HLV Conte, sau khi siêu cò người Bồ Đào Nha nhận được tín hiệu thương thảo gia hạn sẽ nối lại từ tuần tới.

Những cuộc thảo luận đầu tiên đã khởi động từ tháng 11 năm ngoái. Tuy nhiên, các sếp The Blues ngừng thương lượng cách đây 10 ngày khi biết tin, Diego Costa nhận đề nghị "khủng" 30 triệu bảng/năm từ phía đội bóng Trung Quốc - Tianjin Quanjian.

Chelsea cương quyết sẽ không để Costa ra đi. Mặc dù vậy, muốn chân sút 28 tuổi này tận tâm cống hiến, họ buộc phải xuất hầu bao để đáp ứng mức lương mà Costa yêu cầu.

Ở giao kèo hiện tại, Diego Costa nhận 150.000 bảng/tuần. Anh hy vọng trong bản hợp đồng mới, mức đãi ngộ sẽ tăng gấp đôi lên 300.000 bảng/tuần và trở thành cầu thủ hưởng lương cao nhất tại Stamford Bridge.

Diego Costa đang duy trì phong độ cao kể từ đầu mùa, với 14 pha lập công tại Premier League. Bên cạnh đó là sự quan tâm đặc biệt từ phía CLB Trung Quốc nên rõ ràng, anh đang ở thế "cửa trên", có quyền làm mình, làm mẩy ra điều kiện với Chelsea.

* Anh Tuấn