HLV Frank Lampard rất muốn có một thủ môn mới chất lượng trong bối cảnh Kepa Arrizabalaga sa sút phong độ và không còn chiếm được niềm tin từ ban huấn luyện.

Thủ môn Tây Ban Nha đã bị đẩy lên ghế dự bị nhường chỗ cho Willy Caballero ở hai trận gần nhất, bao gồm cuộc chạm trán Arsenal tại chung kết FA Cup.

{keywords}
Nick Pope là mục tiêu số 1 của Chelsea

Theo giới truyền thông xứ sương mù, bỏ qua những cái tên như Ter Stegen hay Jan Oblak, Nick Pope mới là mục tiêu chuyển nhượng số 1 của Chelsea.

Người gác đền 28 tuổi vừa có mùa giải thăng hoa cùng Burnley, với 15 lần giữ sạch lưới ở Ngoại hạng Anh, chỉ kém duy nhất Ederson của Man City.

Với tham vọng vươn lên trở thành thủ môn số 1 của tuyển Anh, Nick Pope cần chuyển đến môi trường mới để chứng minh năng lực và đánh bật Jordan Pickford.

Hè năm ngoái, Tottenham từng quan tâm đến Pope nhưng giờ Stamford Bridge được xem là bến đỗ lý tưởng, giúp anh thỏa ước mơ được chơi bóng tại Champions League.

Hiện Nick Pope vẫn còn thời hạn 3 năm hợp đồng với Burnley nên nếu muốn có sự phục vụ của anh, đội bóng thành London sẽ phải chi khoản tiền không nhỏ.

Đoàn quân HLV Sean Dyche cũng không bị áp lực về tài chính nên sẽ yêu cầu phía Chelsea chồng lên bàn đàm phán 50 triệu bảng nếu muốn có Nick Pope.

Mặc dù vậy, trước khi đem về người mới, Lampard cần phải giải quyết "ông kễnh" Kepa, đang được Valencia dạm hỏi mượn mùa tới.

* An Nhi