U22 Thái Lan: Không phòng tắm, thay đồ trên xe

Mặc dù được LĐBĐ Đông Nam Á (AFF) ưu ái, cho bổ sung cầu thủ, nhưng U22 Thái Lan vẫn chịu rắc rối lớn từ chủ nhà Philippines.

{keywords}
U22 Thái Lan được bố trí tập ở nơi đang xây dựng, không có phòng thay đồ

BTC nước chủ nhà bố chí U22 Thái Lan tập luyện cách điểm thi đấu 36 km.

Giao thông ở đây phức tạp, thường xuyên kẹt xe. Vì thế, buổi tập đầu tiên của U22 Thái Lan bị chậm đến 20 phút.

Riêng HLV Akira Nishino thì đến muộn ở cuộc họp báo trước lượt trận mở màn bảng B SEA Games 30.

Không chỉ có thế, nghiêm trọng hơn là Philippines bố trí U22 Thái Lan ở sân tập còn đang thi công dang dở, không có phòng tắm.

Các học trò của HLV Akira Nishino phải thay đồ ngay trên xe ô tô. Điều kiện sân tập cũng không được tốt.

Hôm nay (25/11), LĐBĐ Thái Lan quyết định bỏ tiền thuê sân tập Circuit Makati Blue Pitch - theo tiêu chuẩn FIFA - để tránh rủi ro trước khi đấu U22 Indonesia.

U22 Myanmar nổi giận

Trong khi đó, U22 Myanmar được tiếp đón theo cách không thể tệ hơn, khi xuống sân bay.

{keywords}
U22 Myanmar bị nhồi nhét trên xe buýt cỡ nhỏ

U22 Myanmar không được bố trí đưa đón bằng xe buýt chuyên dụng phục vụ các đội, khi từ sân bay Manila về chỗ ở.

Phía Philippines đón U22 Myanmar bằng chiếc xe buýt cỡ nhỏ, không có ghế riêng mà chỉ gồm 2 băng ghế dài.

Velizar Popov nổi giận trước cách đón tiếp này. Nhà cầm quân người Bulgaria không hài lòng khi các cầu thủ của ông bị nhồi nhét trên xe, ảnh hưởng nhiều đến thể lực.

U22 Myanmar là một trong các đối thủ chính của U22 Philippines ở bảng A SEA Games 30. Vì thế, có thể hiểu được HLV Popov tức giận như thế nào.

TT