Trong khi báo chí Thái Lan chỉ trích đội nhà sau trận thắng U22 Lào chật vật với tỷ số 2-0, thì tiền vệ Anon Amornlerdsak tỏ ra hài lòng.

"Tôi rất vui, khi U22 Thái Lan giành được 3 điểm như mong muốn", Anon Amornlerdsak tâm sự trước truyền thông Thái Lan.

{keywords}
Anon Amornlerdsak tuyên bố cùng U22 Thái Lan đánh bại U22 Việt Nam

U22 Thái Lan thi đấu bế tắc, cho đến khi Suphanat Mueanta ghi liên tiếp 2 bàn ở phút 90 và thời gian bù giờ.

Bàn ấn định chiến thắng 2-0 mà Suphanat thực hiện có công đầu thuộc về Anon, khi anh bứt tốc quãng đường 60 mét từ sân nhà, thực hiện pha kiến tạo loại bỏ thủ môn U22 Lào.

"Về pha bóng cuối cùng, tôi quyết định chuyền cho Suphanat vì đó là nhịp điệu của bóng đá", Anon giải thích vì sao không trực tiếp dứt điểm, mà trao cơ hội cho đồng đội.

"Bởi vì, bạn chắc chắn thấy rõ cơ hội dành cho cậu ấy cao hơn. Nếu tôi dứt điểm, bàn thắng có thể đến. Nhưng chuyền cho Suphanat thì cơ hội thành bàn càng cao hơn".

Thắng 2 bàn trước U22 Lào, U22 Thái Lan phải xếp thứ 3 bảng B SEA Games 30, và không nắm quyền tự quyết.

U22 Việt Nam chỉ cần hòa là đủ vào bán kết, và U22 Thái Lan sẽ bị loại nếu cùng thời điểm U22 Indonesia thắng U22 Lào.

"Cá nhân tôi, hoàn toàn tin tưởng rằng Thái Lan sẽ đánh bại Việt Nam trong trận đấu cuối cùng", Anon Amornlerdsak lạc quan.

"Đối với những cầu thủ trẻ như chúng tôi, thắng hay thua luôn có thể xảy ra. Lúc này, tôi không để bản thân chịu áp lực tâm lý.

Chúng tôi có niềm tin. Tôi rất tin, U22 Thái Lan biết cách để giành chiến thắng trước U22 Việt Nam".

Trận đấu giữa U22 Thái Lan và U22 Việt Nam diễn ra lúc 15h ngày 5/12, trên sân Binan - nơi có mặt cỏ nhân tạo khá kém.

Thiên Thanh