"Nước mắt Thái Lan lại rơi", tờ Siam Sport đầy cảm thán, sau lượt trận cuối bảng B SEA Games 30.

Hòa 2-2 với U22 Việt Nam, U22 Thái Lan chính thức về nước, vỡ mộng giành HCV SEA Games kỳ thứ 4 liên tiếp.

{keywords}
U22 Việt Nam một lần nữa khiến U22 Thái Lan ôm hận

"Sớm dẫn trước 2 bàn, nhưng U22 Thái Lan vẫn bị U22 Việt Nam loại khỏi Đại hội Thể thao Đông Nam Á".

Trang Fox Sports Thái Lan bình luận: "Không có phép màu! U22 Thái Lan dưới sự dẫn dắt của Akira Nishino hòa 2-2 với U22 Việt Nam, chính thức nói lời chia tay SEA Games 2019.

'Voi chiến' ghi 2 bàn ngay những phút đầu tiên, nhưng không thể kiểm soát trận đấu. Đội bóng của HLV Park Hang Seo vùng lên gỡ hòa 2-2".

Trong một bài viết khác, Fox Sport Thái Lan nhấn mạnh vào nỗi đau mang tên U22 Việt Nam.

{keywords}
U22 Thái Lan về nước ngay sau vòng bảng

"Giấc mơ của 'những chú voi chiến' trở thành ác mộng. U22 Việt Nam một lần nữa trở thành nỗi ám ảnh với U22 Thái Lan.

U22 Thái Lan của HLV Akira Nishino sớm dẫn đến 2 bàn, nhưng sau đó trở nên bất lực. U22 Việt Nam tấn công và gỡ hòa 2-2, cùng U22 Indonesia giành vé vào bán kết SEA Games 30".

Đầu năm nay, ở Hà Nội, các chàng trai trẻ Việt Nam từng đánh bại Thái Lan 4-0 trong khuôn khổ vòng loại U23 châu Á 2020.

Dưới thời HLV Park Hang Seo, ở mọi cấp độ đội tuyển, Việt Nam luôn vượt trội so với Thái Lan.

"Thôi, về nhà đi!", SMM Sport đầy thất vọng trước những gì đội nhà thể hiện. "Dẫn 2-0 rồi để U22 Việt Nam gỡ hòa 2-2, U22 Thái Lan sớm phải nói lời tạm biệt SEA Games 30".

TT