Trận derby Italy đầu tiên trong năm 2021 kết thúc với chiến thắng toàn diện 2-0 của Inter trước kỳ phùng địch thủ Juventus.

Hai bàn thắng của Inter được ghi đầu mỗi hiệp đấu, đều do công các tiền vệ Arturo Vidal và Nicolo Barella.

{keywords}
Conte hài lòng khi Inter đánh bại Juventus

Chiến thắng này giúp Inter tạm cân bằng điểm số với đội đầu bảng Milan, và bỏ xa Juventus đến 7 điểm.

HLV Antonio Conte không giấu được niềm vui trước màn trình diễn xuất sắc của đội nhà, và nhấn mạnh Inter chạm đến sự hoàn hảo.

"Để giành chiến thắng trước một đội bóng như Juventus, điều mà chúng tôi rất xem trọng, bạn phải chơi trận đấu chạm đến sự hoàn hảo.

Đây là trận đấu chúng tôi đã chuẩn bị tốt. Điều khiến tôi hài lòng nhất là cách mà Inter làm tổn thương Juve.

Với các cầu thủ Inter, tất cả đã chiến đấu với lòng tự trọng cao. Chiến thắng này nói rõ một điều, chúng tôi đang đi đúng hướng".

Trước câu hỏi về cơ hội giành Scudetto, Conte tuyên bố Inter rất cân bằng, nhưng ông còn tiếc nuối vì bị loại khỏi Champions League.

"Tôi đã nhìn thấy một Inter đáng tin cậy, và đó là sự hài lòng lớn nhất của bản thân sau một năm rưỡi làm việc.

Tôi muốn nói đến cả trong nước và quốc tế. Tôi rất tiếc vì bị loại khỏi Champions League. Một vết gợn mà chắc chắn chúng tôi không thể quên, vì Inter có thể làm tốt hơn thế.

Tuy vậy, các chàng trai của tôi cũng hiểu được một điều quan trọng: ngay cả khi thất vọng nhất, chúng tôi vẫn phải chiến đấu, cải thiện chính mình để không mắc phải sai lầm tương tự".

{keywords}
Pirlo chỉ trích tinh thần Juventus

Trong khi đó, Andrea Pirlo thể hiện sự thất vọng khi Juventus có một trận đá kém.

"Một kết quả thực sự tồi tệ", Pirlo nhấn mạnh. "Chúng tôi không thể có một trận đấu nào kém hơn những gì vừa thể hiện".

Pirlo không giấu được sự tức giận, khi cho rằng nhiều cầu thủ Juventus thiếu nhiệt tình trên sân.

"Đây là trận đấu tệ nhất kể từ khi tôi dẫn Juve. Tôi rất tức giận, vì trong những trận đấu như thế này, điều quan trọng nhất là nhiệt huyết thi đấu, còn kết quả tính sau.

Juventus có thái độ sai lầm ngay từ đầu, không có ý chí và quyết tâm giành chiến thắng trong các cuộc đấu lớn này.

Juve tự hạ thấp mình, và chúng tôi sợ hãi. Chúng tôi chỉ nghĩ đến việc bảo vệ bản thân. Bây giờ, cả đội phải đứng dậy cho những cuộc chiến tiếp theo".

ĐP

Ronaldo tắt điện, Juventus thua trắng Inter Milan

Ronaldo tắt điện, Juventus thua trắng Inter Milan

Trong ngày mà Ronaldo kém duyên, Juventus nhận thất bại hai bàn không gỡ ở chuyến làm khách trên sân Inter thuộc vòng 18 Serie A, rạng sáng 18/1.