Chưa phải hồ sơ vụ án hay bệnh án chính thức, nhưng báo cáo sai của một y tế đang gây ồn ào quanh cái chết của huyền thoại Diego Maradona.

Dahiana Gisele Madrid, người có hơn 10 năm kinh nghiệm y tá tuyến 1, đã thay đổi những khai báo của mình.

{keywords}
Cơ quan chức năng tiếp tục điều tra về cái chết của Diego Maradona

Ban đầu, Dahiana cho biết cô chứng kiến Maradona ngủ trong buổi sáng định mệnh ngày thứ Tư (25/11, theo giờ Argentina).

Sau khi thực hiện khám nghiệm tử thi, thời gian cái chết của Maradona được xác định là 12h ngày thứ Tư.

Matias Morla, luật sư và là cánh tay phải của Diego, tố cáo đã có sự sơ suất về y tế.

Sau đó, Dahiana thay đổi lời khai và cho rằng những báo cáo trước đó của cô đều là do công ty chăm sóc y tế Medidom chỉ đạo.

Dahiana không thấy Maradona trong cả buổi sáng, cũng như không thực hiện chăm sóc y tế cần thiết.

"Tôi đã viết trong bản báo cáo trước rằng tôi cố gắng kiểm tra các dấu hiệu quan trọng, điều này không đúng. Tôi nói điều đó là do chỉ định từ cấp trên".

Theo Dahiana, lần cuối cùng cô thực sự nhìn thấy Maradona còn thở là lúc 7h30 sáng.

Tờ Clarin trích dẫn nguồn tin tư pháp cho biết, nam y tá Ricardo (chưa biết họ) hết ca vào lúc 6h30 sáng và anh trực tiếp kiểm tra tình trạng sức khỏe cho "El Pelusa".

Các cuộc điều tra vẫn đang được tiến hành. Vì những khai báo khác nhau về y tế, nên cơ quan chức năng tiến hành kiểm tra các cuộc liên lạc giữa y tá Dahiana và công ty Medidom.

Các công tố viên không loại trừ khả năng mở vụ án hình sự quanh cái chết của huyền thoại Maradona.

KN

Con gái Diego Maradona viết tâm thư xúc động gửi bố

Con gái Diego Maradona viết tâm thư xúc động gửi bố

Dalma Nerea, con gái lớn của Diego Maradona, viết bức tâm thư đầy xúc động chia tay người cha huyền thoại vừa qua đời.