Đội tuyển Hà Lan gây thất vọng lớn khi thua CH Séc 0-2, trong trận đấu ở vòng 1/8 EURO 2020.

Hà Lan chủ động chơi tấn công nhưng không hiệu quả. "Oranje" có quá ít ý tưởng và chỉ trông chờ vào sự thể hiện của một vài cá nhân.

{keywords}
De Ligt nhận trách nhiệm khiến Hà Lan bị loại

Bước ngoặt trên sân Puskas Arena (Hungary) diễn ra khi hiệp hai trôi qua 10 phút, với việc Matthijs de Ligt chủ động lấy tay ngăn bóng.

Sau khi tham khảo VAR, trọng tài Sergei Karasev (Nga) rút thẻ đỏ trực tiếp cho De Ligt.

"Tôi cảm thấy rất tệ. Đội bóng phải nhận thất bại vì cá nhân tôi", De Ligt thừa nhận trách nhiệm.

"Chúng tôi kiểm soát trận đấu và sau đó hành động này xảy ra. Tôi ngã, tôi bị đẩy một chút và tôi chạm tay vào bóng.

Đó là bước ngoặt của trận đấu, thật đơn giản!

Các cầu thủ Séc có thể lực mạnh mẽ, họ rất giỏi trong các cuộc tranh chấp tay đôi. Điều đó làm tổn thương chúng tôi.

Trận đấu là 50-50, không có nhiều cơ hội cho cả hai bên, vì vậy việc tôi bị trục xuất đã thay đổi mọi thứ".

Sau khi De Ligt bị đuổi, Holes và Schick lần lượt ghi bàn, đưa CH Séc vào tứ kết gặp Đan Mạch.

TT

Xác định 2 cặp đấu đầu tiên ở vòng tứ kết EURO 2020

Xác định 2 cặp đấu đầu tiên ở vòng tứ kết EURO 2020

Vòng 1/8 EURO 2020 đi qua được một nửa chặng đường, đã xác định được 4 cái tên giành quyền vào tứ kết.

Hạ gục Hà Lan, CH Séc bay vào tứ kết

Hạ gục Hà Lan, CH Séc bay vào tứ kết

Chơi hơn người từ đầu hiệp 2, CH Séc đã tạo nên bất ngờ khi đánh bại Hà Lan 2-0 nhờ các pha lập công của Holes và Schick.