1. Có thể nói, chưa bao giờ bóng đá Việt Nam rộn ràng niềm vui như gần đây, và các tin tức bay xa, vươn cao liên tiếp đến trong những ngày đầu năm mới Tết nguyên đán - vốn ai trong chúng ta cũng cầu mong những điều tốt đẹp nhất.

{keywords}
Sau Asian Cup khiến các đối thủ phải nể, Đặng Văn Lâm "mở hàng" tuyển Việt Nam, ra nước ngoài thi đấu

thủ thành Đặng Văn Lâm ra mắt hoành tráng cùng Muanthong United, Thái Lan - một nền bóng đá mà chúng ta hay mang ra so kè. Và cũng ngay sau đó, tin tức từ Hàn Quốc loan đi, "Messi của Việt Nam" Nguyễn Công Phượng tiến sang K-League, ký hợp đồng 1 năm với Incheon United.

Các nguồn tin từ xứ Kim chi còn nhấn mạnh, cây làm bàn chủ lực trong tay thầy Park ở ĐTQG Việt Nam được "chấm" từ lúc sang Hàn tập huấn chuẩn bị cho AFF Cup, và sau khi theo dõi Công Phượng chơi ở Asian Cup thì HLV trưởng Yon Andersen quyết định phải đưa anh về đội của mình!

Nhưng HAGL không chỉ có Phượng "xuất ngoại" khi mà V-League sắp đến ngày khởi tranh. Lương Xuân Trường cũng tiếp tục cuộc phiêu lưu ra nước ngoài lần nữa. Và điểm đến của tiền vệ đội trưởng U23 Việt Nam cũng giống như Đặng Văn Lâm - Thai-League, trong màu áo của Buriam United...

2. Có thể thấy Asian Cup 2019 không chỉ nâng tầm tuyển Việt Nam ở sân chơi quốc tế, mà qua đó cũng mở ra cơ hội, thời cơ mới đến các tuyển thủ Việt Nam khi được các đội bóng nước ngoài để mắt, đề nghị ký hợp đồng.

{keywords}
Công Phượng cũng được bầu Đức cho dấn thân lần nữa, theo mong muốn của học trò cưng HLV Park Hang Seo...

Ngoài Đặng Văn Lâm, Công Phượng, Lương Xuân Trường, những Quang Hải, Đoàn Văn Hậu cũng đã có CLB đến từ Tây Ban Nha ngỏ ý muốn chiêu mộ,... Và chắc chắn danh sách cầu thủ Việt Nam sẽ không dừng lại khi mà các cầu thủ của chúng ta cho thấy, "có thể chơi sòng phẳng với bất cứ đối thủ lớn nào", như truyền thông quốc tế nhìn nhận.

HLV Park Hang Seo chính là người khích lệ các học trò mạnh dạn xuất ngoại, để chinh phục chính bản thân mình cũng như tạo đà cho bóng đá Việt Nam phát triển mạnh mẽ hơn nữa. Và trong 1 năm nắm cả U23 Việt Nam lẫn ĐTQG Việt Nam, ông đã giúp các học trò hoàn thiện hơn nữa cũng như thổi vào một tinh thần mạnh mẽ, tự tin.

Báo Hàn Quốc đã trích dẫn lời thầy Park thổi niềm tin vào học trò: "Các cầu thủ Việt Nam có thể thi đấu tốt ở bất cứ nơi nào, họ có thể giành chiến thắng nếu họ vượt qua được bản thân".

3. Với Đặng Văn Lâm, chuyện xuất ngoại đã nằm trong hoạch định tương lai của anh, và Thai-League không phải là mục tiêu cuối cùng mà hơn thế là xứ trời Âu. Còn Công Phượng, Xuân Trường cũng chẳng phải là lần đầu họ rời "ao làng" để tích lũy những kinh nghiệm, trải nghiệm mới.

{keywords}
... và cả Lương Xuân Trường...

Lần đến Nhật (với Phượng) và sang Hàn Quốc (Xuân Trường) trước đây không thể gọi là thành công, nhưng cũng đã giúp họ trưởng thành, trải nghiệm mà không phải cầu thủ nào cũng có cơ hội. Và ở thách thức lần 2 này, quân bầu Đức đều đặt mục tiêu tại dấu ấn, chiếm suất đá chính...

Đến đây bầu Đức lại được nhắc đến là vì thế. Chỉ trong ít giờ liên tiếp tin 2 át chủ bài của HAGL "xuất ngoại", nghe... nhẹ nhàng cái một, nhưng với các cầu thủ khác, hay đội bóng khác là cả vấn đề lớn. Vì sao, vì quân bầu Đức có nền tảng, có thể nói là "đi trước" các đội bóng khác tại V-League.

Từ lò của học viện HAGL ra, Công Phượng, Xuân Trường,... được đào tạo không chỉ về chuyên môn mà còn song hành cả văn hóa, và đặc biệt là ngoại ngữ - vốn là điểm yếu của phần lớn cầu thủ Việt Nam. Nhưng quân bầu Đức thì khác, có thể nói là rất tự tin về "món" này. Ngoài Lâm "Tây" thuộc dạng đặc biệt (sinh ra ở Nga nên có vốn ngoại ngữ, nói tốt tiếng Anh), thì cầu thủ Việt gặp bất lợi xuất ngoại chính là đây...

{keywords}
Bầu Đức "thua" V-League nhưng thắng thiên hạ về khoản quân "xuất ngoại" và thầy Park dĩ nhiên rất hân hoan khi nhìn những Xuân Trường, Công Phượng, Đặng Văn Lâm,... ra nước ngoài chơi bóng

Ngay như Quang Hải, tài là không phải bàn nhưng tiền vệ CLB Hà Nội muốn xuất ngoại thì cũng cần thêm thời gian để tích lũy vốn ngoại ngữ...

Vậy nên, về mục tiêu HAGL chinh phục, làm bá chủ V-League như từng tuyên bố thì có lẽ bầu Đức vẫn còn phải... lỡ hẹn người hâm mộ, nhất là khi gật đầu cho cả Công Phượng, Xuân Trường ra nước ngoài thi đấu. Nhưng về khoản tạo điều kiện cho quân "bay xa" thì vị Chủ tịch HAGL vẫn cứ là nhất (cả về thủ tục lẫn sự chuẩn bị)...

Bầu Đức dẫu còn nhiều lo toan thách thức thì vẫn cứ hỉ hả mà vui với những "đứa con tinh thần" của mình. Và thầy Park, càng nhiều học trò xuất ngoại, dĩ nhiên ông càng hân hoan...

Bóng đá Việt Nam, những ngày đầu Xuân 2019, quả là mang đến cảm giác dễ chịu, tâm trạng phơi phới cho người hâm mộ!

Video top 10 bàn thắng đẹp nhất của Công Phượng:

Mai Nguyễn