- Đoạt tấm HCV nội dung nhảy chống môn Thể dục dụng cụ, nhưng VĐV Ri Se-Gwang của Triều Tiên không bộc lộ chút cảm xúc vui mừng nào trên bục nhận huy chương.

Vượt mặt ƯCV nặng ký người Nga Denis Ablyazin, Ri Se-Gwang vung tay đấm lên không trung biểu lộ sự hài lòng sau bài thi xuất sắc để giành chiếc HCV thứ hai cho Triều Tiên tại Olympic Rio 2016.

{keywords}

Ri Se-Gwang mặt đầy nỗi niềm dù đoạt HCV

Tuy nhiên, lúc bước lên bục trao giải, trông khuôn mặt của Ri Se-Gwang khá thất vọng. Lẽ thường, với thành công vang dội, VĐV sẽ vui sướng khi nhận huy chương, nhưng Ri Se-Gwang thì ngược lại.

Trả lời phỏng vấn sau đó, anh nói: "Niềm vui của tôi đang được lấp đầy vì tôi nghĩ mình có thể mang đến cảm giác chiến thắng cho nhà lãnh đạo ở đất nước mình."

{keywords}
Anh không thể nở nụ cười hạnh phúc

Để lý giải cho vẻ mặt buồn bã của Ri Se-Gwang khi nhận giải, nhiều người hâm mộ đã đưa ra những giải thuyết khác nhau.

{keywords}

Một người dùng Twitter chia sẻ: "Cảm thấy rất buồn khi nhìn Ri Se-Gwang phải chịu đựng sau thời khắc đoạt HCV Olympic".

CĐV khác đăng tấm hình VĐV TDDC Triều Tiên trên bục nhận huy chương kèm theo dòng trạng thái: "Khi bạn đoạt HCV, lại phải nhớ rằng sau đó sẽ quay trở lại Triều Tiên".

* T.A