{keywords}

HLV Park Hang Seo dự khán trận đấu. Trước đó ít giờ, thuyền trường người Hàn Quốc công bố bản danh sách U22 Việt Nam với 19 cầu thủ trong đợt tập trung thứ 4 chuẩn bị cho SEA Games 30

{keywords}

Ở dưới sân, bầu Đệ và HLV Vũ Quang Bảo có cuộc trở lại sân Hàng Đẫy sau nhiều năm vắng bóng. Từ khi "tái xuất", bầu Đệ đã mang tới bầu không khí hoàn toàn khác ở đội bóng xứ Thanh

{keywords}

Thua sốc ở trận lượt đi, Hà Nội quyết tâm đẩy cao đội hình ngay từ đầu chơi tấn công để đòi nợ đối thủ

{keywords}

Hai đội cống hiến những pha bóng đẹp mắt trên sân

{keywords}

Với cá nhân Quang Hải, đây là trận đấu rất đặc biệt. Trước trận đấu, ông của tiền vệ mang áo số 19 qua đời. Dù vậy, Quang Hải vẫn xin được thi đấu bởi đây là giai đoạn rất quan trọng với anh cũng như CLB. Dù không ghi bàn nhưng những nỗ lực hết mình của Quang Hải đã truyền cảm hứng cho toàn đội

 {keywords}

Thủ môn Lương Bá Sơn bị đau sau một pha nỗ lực cứu bóng, đây được xem là bước ngoặt của trận đấu khi Thanh Hoá phải thay người bất đắc dĩ

{keywords}

Đội chủ nhà gia tăng sức tấn công với những pha xuống bóng hai biên

{keywords}

Omar có một hiệp đấu chơi rất ấn tượng

{keywords}

Điều gì đến cũng phải đến. Phút 41, đội trưởng Văn Quyết thực hiện pha xẻ nách trước khi căng ngang để Pape Omar băng vào đệm bóng cận thành tung lưới Thanh Hóa

{keywords}

Bàn thắng giải toả tâm lý cho các cầu thủ đội bóng thủ đô

{keywords}

Văn Quyết và các đồng đội tiếp tục làm chủ hoàn toàn thế trận trong hiệp 2

{keywords}

Bàn thắng liên tục đến với đội bóng thủ đô

{keywords}

Sau Văn Quyết là Omar

{keywords}

Và Kebe ấn định chiến thắng đậm 5-0 cho Hà Nôi

{keywords}

Bầu Hiển xuống sân chúc mừng thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm

S.N