- Ít ngày trước khi giải đấu lớn nhất hành tinh diễn ra, VPF đã có thông báo về việc một số trận đấu ở giải hạng Nhất nằm trong tầm ngắm tiêu cực. Và điều này khiến V-League không khỏi lo lắng, nhất là khi World Cup đang về...

Từ nghi vấn ở giải hạng Nhất

Ngay trước khi vòng đấu thứ 7 của giải hạng Nhất diễn ra, một thông tin khiến nhiều người hâm mộ bóng đá Việt Nam bất ngờ khi phía VPF gửi công văn báo cáo cho VFF về một số trận đấu có nghi ngờ dàn xếp tỉ số.

Cụ thể hơn là 3 trận đấu ở vòng 6 giữa Long An – Tây Ninh (tỉ số 2-1), Đắk Lắk - Thừa Thiên-Huế (3-3) và trận Công An Nhân Dân - Viettel (0-4), và theo thông tin có thêm hình thức tiêu cực mà phía Sportradar cung cấp nằm ở phương pháp tài – xỉu tỉ số.

{keywords}
Trận Long An- Tây Ninh bị nghi ngờ có dàn xếp tỷ số

Nghi vấn tiêu cực vẫn còn cần đợi C45 làm rõ, tuy nhiên với những gì từng diễn ra với bóng đá Việt Nam trong nhiều năm qua câu chuyện tiêu cực, dàn xếp tỉ số là hoàn toàn không hề mới với hàng loạt trận đấu bẩn được phanh phui cũng như nhiều cầu thủ phải rơi vào vòng lao lý.

Càng không bất ngờ hơn, khi giải hạng Nhất thường ít được người hâm mộ, truyền thông quá quan tâm, để tạo điều kiện cho những “vòi bạch tuộc” cá độ có cơ hội để tung hoành.

... đến nỗi lo cho V-League

Ít ngày nữa giải đấu lớn nhất hành tinh sẽ khai mạc ở nước Nga, được kéo dài trong 1 tháng. Và thời gian này, V-League vẫn tiếp tục diễn ra để khó có thể không lo cho giải đấu cao nhất Việt Nam.

Lo không đơn thuần ở việc World Cup sẽ hút khán giả của V-League, hay các cầu thủ xem giải đấu lớn nhất hành tinh để khiến chất lượng chuyên môn không đảm bảo mà còn ở câu chuyện những cú “enter” cá độ vốn không hiếm trong giới cầu thủ.

{keywords}
Nhóm cầu thủ Đồng Nai ra toà vì dàn xếp tỉ số sau World Cup 2014 tại V-League

Rõ ràng nỗi lo này không phải là vô cớ, kể cả khi ở thời điểm hiện tại một thế hệ cầu thủ mới được ăn học bài bản, có nền hơn hẳn so với những thế hệ đàn anh đi trước để tiêu cực, cá độ...dù có ít hơn, nhưng không phải là không có.

Chẳng phải tự nhiên, nhiều năm qua V-League thường “sôi động” hơn rất nhiều sau những giải lớn ở châu Âu, hay Thế giới như EURO, World Cup kết thúc khi các trận đấu diễn ra với nhiều bàn thắng một cách quá bất thường.

Điển hình như mùa giải 2014, chỉ riêng vòng đấu thứ 19 tức chỉ trước khi nhóm cầu thủ Đồng Nai làm độ và bị bắt ở cuộc đối đầu gặp Than.Quảng Ninh đã có tới 40 bàn thắng, với trung bình 6,6 bàn/trận. Và càng đáng sợ hơn, khi những lượt trận rất nhiều bàn thắng này diễn ra ngay sau khi World Cup 2014 kết thúc.

Chính bởi vòi bạch tuộc cá độ vẫn chưa buông tha các giải đấu của bóng đá Việt Nam, và cũng vì thế giới cầu thủ ở V-League vẫn chưa hoàn toàn trong sạch.. .là lý do để nhiều người phải lo cho giải đấu này khi World Cup về.

Chỉ hy vọng rằng với những gì mà giải đấu đang có ở sự quan tâm trở lại của người hâm mộ, cũng như thành công mà U23 Việt Nam đã có sẽ là liều thuốc để V-League miễn nhiễm với tiêu cực... Nhưng cũng là mong manh, khi bóng đá Việt chưa chuyên nghiệp như tên gọi của nó.

Mai Anh

Cựu sếp VFF làm Chủ tịch Sài Gòn FC

Cựu sếp VFF làm Chủ tịch Sài Gòn FC

Sau khi nghỉ công việc ở VFF, nguyên Phó tổng thư ký VFF Dương Nghiệp Khôi bất ngờ thay ông Trần Tiến Đại ở vị trí chủ tịch CLB Sài Gòn FC.

CLB Hà Nội: Ngạo nghễ từ những điều... tử tế

CLB Hà Nội: Ngạo nghễ từ những điều... tử tế

Dù chưa thể nói trước được điều gì, nhưng với những gì mà đội bóng Thủ đô đang thể hiện, chức vô địch lần thứ 4 trong lịch sử gần như nằm trong tầm tay bằng cách làm bóng đá tử tế...

Ngoại binh Thanh Hoá bị treo giò 3 trận vì giật cùi chỏ

Ngoại binh Thanh Hoá bị treo giò 3 trận vì giật cùi chỏ

Đội trưởng Pape Omar Faye của CLB FLC Thanh Hóa nhận án phạt nguội từ Ban kỷ luật VFF, sau khi có hành vi đánh nguội cầu thủ Nam Định trong chuyến làm khách trên sân Thiên Trường, tại vòng 11 Nuti Cafe V-League 2018.

Công Phượng trở lại, HAGL vẫn hoang mang

Công Phượng trở lại, HAGL vẫn hoang mang

Sau nhiều vòng đấu chờ đợi, Công Phượng đã trở lại với phong độ mà người hâm mộ kỳ vọng. Nhưng từng đó vẫn chưa đủ để khiến HAGL an tâm cho chặng đường còn lại...