Chênh vênh từ U23 đến V-League

Sau khi vòng đấu thứ 3 kết thúc, lễ ký kết hợp đồng tài trợ mới cùng Thaco của HAGL đã được diễn ra tại TPHCM với rất nhiều hy vọng khi cả hệ thống bóng đá mà bầu Đức đang sở hữu sẽ được đối tác mới bao trọn gói trong những năm tới đây.

Đây thực sự là niềm vui với ông bầu nổi tiếng nhất của bóng đá Việt Nam, những khó khăn về kinh tế để làm bóng đã gần như được tháo gỡ để đội 1 HAGL yên tâm thi đấu ở V-League 2019 với mục tiêu lọt vào top 5 chung cuộc.

{keywords}
Đội 1 HAGL đang gây thất vọng...

Tuy nhiên, đằng sau niềm vui ấy bầu Đức còn có cả hàng tá mối lo xen lẫn nỗi buồn khi HAGL đang thể hiện một phong độ khá tệ tại V-League. Thậm chí nếu nhìn sâu hơn về chuyên môn thì dường như những kỳ vọng mà bầu Đức dành cho lứa đầu tiên từ học viện bóng đá của mình đang trở thành nỗi thất vọng không hề nhỏ.

Gần như có thể nói, khi từ đội tuyển trở về CLB đá ở V-League phần lớn các cầu thủ HAGL đều chơi không tốt như trông đợi. Và điều này là lý do tại sao đội bóng phố Núi luôn vất vả với câu chuyện trụ hạng, dù đã đá ở V-League vài mùa...

Còn ở U23 Việt Nam lúc này, những cầu thủ trẻ đến từ đội bóng của bầu Đức cũng đang chưa thể chắc chắn có vị trí chính thức như những đàn anh Công Phượng, Xuân Trường... như trước để càng thấy buồn cho ông chủ đội bóng phố Núi.

Và mong manh từ đám trẻ học viện

Chiều 12/3 tại sân Pleiku, U19 HAGL đã có chiến thắng sát nút 2-1 trước U19 An Giang để lấy tấm vé vào bán kết giải U19 Quốc gia để đây cũng được coi là một niềm vui riêng dành cho bầu Đức.

Thế nhưng, tấm vé mà thầy trò HLV Graechen có được thực sự khó có thể làm bầu Đức mỉm cười, khi thể hiện một lối chơi khó có thể thuyết phục được người xem. Cứ nhìn cảnh suốt trận đấu từ khán đài vài trăm khán giả khó tính liên tục mỉa mai đội nhà là thấy.

{keywords}
lứa trẻ U19 (áo trắng) cũng dường như không ổn như kỳ vọng đang là nỗi thất buồn lớn lao dành cho bầu Đức

Mà U19 HAGL tệ thật chứ không đùa, kể cả khi lý do mà HLV Graechen đưa ra rằng quân mình vẫn còn trẻ thì cũng khó có thể tin lại chơi bóng đuối hơn cả đội trẻ của An Giang – một địa phương chẳng lấy gì được như mạnh về bóng đá.

Nhìn vào cả đội hình trẻ từ học viện HAGL đang đá giải U19 quốc gia hiện tại thực sự rất lo, khi có cảm giác chỉ 1-2 cái tên là có khả năng thực sự phát triển, phần còn lại e sẽ là một thất bại khác của bầu Đức bởi thiếu cả kỹ năng chơi bóng lẫn thể hình, thể lực...

Những gì đang có ở HAGL thấy... thương bầu Đức thực sự. Khó có thể không thương ông chủ đội bóng phố Núi khi đã bỏ quá nhiều tâm huyết, công sức và tiền bạc để giờ chỉ nhìn thấy sự bế tắc không chỉ đội 1 mà cho tới cả tuyến trẻ.

Thậm chí, đến cả việc chấp nhận hy sinh thành tích ở V-League để cho Công Phượng, Xuân Trường ra nước ngoài thi đấu của HAGL lúc này cũng chưa thật... thành công như mong đợi để nỗi buồn, sự thương cảm dành cho bầu Đức nhân lên vài lần.

Cứ nghĩ cảnh bầu Đức lao tâm, khổ tứ kiếm tiền để nuôi bóng đá, xây mộng World Cup... nhưng chỉ nhận lại có thế thì làm sao mà không mủi lòng cho được...

Mai Anh