U23 Thái Lan vừa trình diễn hai bộ mặt khác nhau trong trận thua U23 Australia, bùng nổ hiệp 1 nhưng hệt như những kẻ mộng du trong hiệp 2.

{keywords}
U23 Thái Lan mang hai bộ mặt khác nhau trước U23 Australia

Trận thua ngược 1-2 khiến U23 Thái Lan chịu nhiều áp lực, có nguy cơ bị loại nếu thua U23 Iraq ở lượt trận cuối.

"Ông Akira Nishino chỉ có 1 kế hoạch", tờ SMM Sport bình luận.

"Trong trận đấu với U23 Australia, chúng ta thấy một U23 Thái Lan hoàn toàn lặp lại như trận thắng U23 Bahrain 5-0.

Đó không chỉ là sự lặp lại về 11 cầu thủ đá chính, mà cách triển khai bóng, tấn công, phung phí cơ hội.

Akira Nishino không có kế hoạch thứ hai. Các đội bóng muốn thành công luôn có kế hoạch B, thậm chí kế hoạch C.

Khi Supachai và Suphanat chấn thương phải rời sân, U23 Thái Lan càng thêm khó khăn, không thể triển khai tấn công".

Không có kế hoạch B, nên Thái Lan dễ dàng sụp đổ khi thể lực của cầu thủ đá chính suy giảm, và các nhân tố dự bị thiếu sự gắn kết.

"Các cầu thủ dự bị của U23 Thái Lan không tìm thấy tiếng nói chung", SMM Sport viết. "Không xoay tua khiến năng lượng cầu thủ giảm.

Về điều này, U23 Australia làm tốt hơn. Họ có những thay đổi trong đội hình xuất phát, kiểm soát được thể lực.

U23 Australia kéo chúng ta vào cuộc chiến thể lực. Họ dồi dào năng lượng cho đến những giây cuối, trong khi U23 Thái Lan quá mệt mỏi".

{keywords}
HLV Akira Nishino bị chỉ trích vì thiếu ý tưởng

Trong khi đó, tờ MThai phân tích hàng thủ U23 Thái Lan có vấn đề, không tập trung và để lộ nhiều khoảng trống.

"Mối liên kết ở hàng thủ là vấn đề lớn. Vai trò của hậu vệ phải không tốt. Khả năng gắn kết giữa các tuyến cũng rất tệ, mà nổi bật là tình huống ở phút 43, khi U23 Australia gỡ hòa".

Cũng theo MThai, HLV Akira Nishino và BHL U23 Thái Lan chuẩn bị không tốt. Chính xác hơn là đánh giá sai khả năng của U23 Australia.

"Chúng ta phán đoán sai về đối thủ. U23 Australia chơi bóng theo phong cách châu Âu, khiến cho U23 Thái Lan chật vật, thất bại khi tranh chấp và thua toàn cục".

TT