MU chưa thắng Premier League trên sân khách từ tháng 2

MU chỉ thắng 3, hòa 3 và thua 9 trong 15 trận gần nhất trên mọi đấu trường, một kết quả khá là thất vọng.

{keywords}
MU không thắng sân khách từ tháng 2, với hiềm hi vọng Maguire liệu có thể đổi vận chiều nay?

Vào lúc 18h30 chiều tối nay, thầy trò Solskjaer có chuyến làm khách Southampton với không ít sức ép: phải thắng sau trận thua sốc Crystal Palace hồi tuần qua.

Tuy nhiên, kết quả sân khách tại Premier League của MU rất đáng lo ngại. Quỷ đỏ không biết đến mùi thắng kể từ tháng 2.

Trận gần nhất MU thắng trên sân khách ở Ngoại hạng Anh là trước chính Crystal Palace mà họ để thua ở vòng 3 vừa qua. Vào ngày 28/2, Quỷ đỏ thắng tưng bừng 3-1.

Nhưng bước vào tháng 3, thất bại 0-2 trước Arsenal tại Emirates (10/3) kéo theo chuỗi kết quả thất vọng sau đó, và đến giờ vấn chưa trở lại niềm vui chiến thắng khi xa nhà.

Ở mùa giải trước, sau đó MU còn thua Wolves 1-2, thảm bại 0-4 trước Everton, hòa 1-1 như thua Huddersfield.

Tại Premier League 2019/20, chuyến làm khách Wolves của MU có kết quả hòa 1-1 nhưng cũng chẳng khác gì thất bại.

Liệu chiều nay, MU có đổi vận khi làm khách Southampton?

Neymar bị đối xử như kẻ giết người

Cựu cầu thủ MU, Patrice Evra lên tiếng bảo vệ ngôi sao PSG, Neymar giữa ồn ào nằng nặc đòi trở lại Barcelona, nơi anh đã dứt áo ra đi hồi hè 2017.

{keywords}
Theo Patrice Evra thì Neymar bị ghét không ít và nhiều người nhìn tiền tiền đạo Brazil như kẻ sát nhân

Neymar đang tuyệt vọng trở lại Nou Camp và Patrice Evra cho rằng đó là điều tốt nhất cho tiền đạo Brazil, chơi bóng bên cạnh Messi và đồng đội một lần nữa.

Cựu hậu vệ cánh MU cho rằng, ở PSG có rất nhiều người không thích Neymar và tiền đạo này cần ở bên những người yêu mến anh tại Tây Ban Nha.

Tôi nghĩ, có rất nhiều người không thích Neymar. Vấn đề trong thế giới này, khi bạn là chính mình, bạn bị ghét. Còn bạn nói dối, lại được mọi người yêu.

Tôi thường nói chuyện với Neymar và tôi nghĩ Chúa sẽ giúp cậu ấy toại nguyện (trở lại Barca). Luôn là vậy, khi đến thì bạn là Vua của thế giới, còn lúc rời đi… một số coi Neymar như kẻ giết người vậy, cố tình tạo hận thù quanh cậu ấy. Nhưng Neymar là chàng trai tốt, đã cống hiến rất nhiều cho PSG.

Thật dễ hiểu, một cầu thủ phải cảm thấy được yêu thương. Khi bạn cảm thấy quá nhiều tiêu cực, thì phải ra đi thôi.

Rồi bạn sẽ thấy, mọi người nhớ Neymar vì tài năng và cách chơi bóng của cậu ấy”.

L.H