Lingard như được tái sinh khi rời Old Trafford. Anh vừa khiến thầy cũ Mourinho ôm hận với bàn thắng đẳng cấp giúp West Ham đánh bại Tottenham 2-1.

{keywords}
Lingard ăn mừng bàn thắng vào lưới Tottenham

Sau trận, tiền vệ 28 tuổi này chia sẻ với BBC: "Thật tuyệt vời, các đồng đội mới đã tạo điều kiện cho tôi rất tốt. Bản thân cũng thích ứng nhanh với môi trường mới.

Mỗi trận ra sân, tôi thi đấu với nụ cười cùng niềm cảm hứng bất tận. Đó là điều quan trọng nhất.

Mọi người đều có chung suy nghĩ và mục tiêu cho đến cuối mùa giải. Chúng tôi không quá bận tâm vào vị trí trên BXH.

Tất cả cố gắng quan từng trận và tận hưởng niềm vui chiến thắng cũng như cảm giác bay cao ở Ngoại hạng Anh."

Trước khi chuyển đến West Ham cuối tháng 1, Jesse Lingard bị thất sủng tại Old Trafford, hiếm khi được HLV Solskjaer sử dụng.

Thế nhưng, kể từ ngày làm việc cùng HLV David Moyes, Lingard đã tỏa sáng rực rỡ với 3 pha lập công sau 4 trận, đưa West Ham lên vị trí thứ tư tại Ngoại hạng Anh.

Bản thân Jesse Lingard cũng đang rất hạnh phúc và muốn được gắn bó với West Ham lâu dài. The Hammers sẵn sàng trả MU 20 triệu bảng hè tới để mua đứt cầu thủ người Anh.

* An Nhi