Trên sân nhà, Amad Diallo đã ghi bàn thắng đầu tiên của mình cho đội 1 MU ở phút 50. Nhưng cột mốc quan trọng của chàng trai trẻ 18 tuổi đã bị ‘đánh cắp’ bởi cú đánh đầu của Simon Kjaer vài giây trước khi tiếng còi tan cuộc vang lên.

{keywords}
Solskjaer thất vọng với màn trình diễn của MU trước Milan và thừa nhận hòa là kết quả công bằng

MU đánh rơi chiến thắng đầy đáng tiếc trước các vị khách AC Milan. Điều đó cũng có nghĩa, Quỷ đỏ gặp khó khăn hơn ở trận lượt về vòng 16 Champions League.

HLV Solskjaer thật khó có thể nói gì ngoài nỗi thất vọng với tình huống MU để Milan có lợi thế bàn thắng sân khách đúng ở những giây cuối cùng.

Tất nhiên là bạn luôn rất thất vọng khi để thủng lưới theo cách như thế này. Điều đó khiến mục tiêu lấy vé tứ kết Europa League của MU trở nên khó khăn hơn, nhưng chúng tôi sẽ đến Italia bằng tinh thần chiến thắng”.

Nhà cầm quân người Na Uy dù vô cùng tiếc nuối, nhưng phải thừa nhận: “MU bắt đầu chậm và tôi thực sự thất vọng về điều đó. Đội cầm bóng không tốt. Chúng tôi đã lùi quá sâu.

Đó là bài học mà đội phải rút ra. Chúng tôi đang thi đấu với những đội giỏi. Có lẽ hòa là kết quả công bằng”.

L.H