Sau mở màn bằng thắng lợi 4-0 trước Chelsea, MU đang sa lầy với chuỗi 3 trận liên tiếp chỉ hòa và thua.

Mới nhất là trận hòa trước chủ nhà Southampton ở vòng 4 Premier League, dù MU được đá hơn người từ phút 73.

{keywords}
Nội bộ MU tiếp tục dậy sóng sau trận hòa Southampton

MU mới chỉ giành được 5 trong số 12 điểm có thể. Quỷ đỏ hiện cách đội đầu bảng Liverpool đến 7 điểm.

Báo chí Anh tiết lộ, sau khi kết thúc trận đấu với Southampton, các cầu thủ MU vào phòng thay đồ ở sân St. Mary's và nảy sinh tranh cãi lớn.

Vấn đề gây căng thẳng nhất là thái độ thi đấu của Paul Pogba.

Một số cầu thủ MU chỉ trích nặng nề Pogba, người thi đấu cẩu thả, và thái độ rất hời hợt, thường xuyên để mất bóng.

"Tất nhiên, các cầu thủ đều thất vọng, và đã có một vài lời được nói ra trong phòng thay đồ"Ole Gunnar Solskjaer thừa nhận có tranh luận, nhưng phản biện MU mâu thuẫn.

"Đó đều là những từ ngữ nên và được pháp nói trong phòng thay đồ. Vấn đề ở đây là MU không kiểm soát được tình huống, và chúng tôi đều cùng nhìn về một hướng".

Sự căng thẳng của MU vốn bắt đầu từ khi Pogba tranh đá phạt đền với Marcus Rashford ở trận hòa Wolves, và thực hiện thất bại.

Đến trận thua Crystal Palace ngay trên sân nhà Old Trafford, một lần nữa MU được hưởng đá phạt 11 mét, nhưng Rashford sút trúng cột dọc.

Có thể nói, tình trạng căng thẳng ở đây có nguyên nhân không nhỏ từ việc Solskjaer chưa tạo được kỷ luật nội bộ, cũng như để cho các ngôi sao bộc lộ cái tôi.

ĐP