- Một tuần trước Lễ Giáng sinh, Jose Mourinho bị MU sa thải trong sự cười mỉm lẫn hồ hởi của không ít người. "Người đặc biệt" thành người thua cuộc, cũng chỉ bởi ông xem nhẹ một thứ "vũ khí", đúng nghĩa tuyệt chiêu của HLV Park Hang Seo, vừa cùng tuyển Việt Nam vô địch AFF Cup 2018.

MU gửi tín hiệu "cầu cứu", Solskjaer làm HLV tạm quyền

Về đâu hỡi Mourinho: Real Madrid, Inter giang tay chào đón

MU công bố tân thuyền trưởng, Isco hào hứng gia nhập Man City

MU "trảm tướng": Mourinho thất bại và chiến thắng của Pogba

1. Từ Real Madrid đến Chelsea và giờ là MU, điểm chung dễ thấy nhất của Jose Mourinho lúc phải khăn gói ra đi là gì? Một mớ lộn xộn chiến lược gia để lại và những mâu thuẫn không thể giải quyết giữa chính Jose Mourinho với những ngôi sao cộm cán trong đội.

{keywords}
Mourinho không thoát khỏi "lời nguyền" mùa giải thứ 3. Với MU, ông thất bại khi chưa thể vô địch ở giải NH Anh

Và cũng luôn là một cái kết buồn cho Mourinho vốn đầy cao ngạo: cả Real, Chelsea và MU đều chọn cách sa thải ông, chứ không cùng đứng ra để dẹp loạn, xử những cầu thủ "cầm đầu".

Thật dễ hiểu, vấn đề lớn nhất là ở chính Mourinho, chứ không phải những "con chuột" trong phòng thay đồ tìm cách phản thầy.

Mourinho có thể không còn "đặc biệt" nhưng vẫn nhất định mình là nhất, là số 1, là nắm quyền tối thượng ở mỗi đội bóng ông dẫn dắt. Vì thế, chỉ cần cầu thủ bất tuân lệnh, dám phản đối hoặc chơi không như ông kỳ vọng và yêu cầu, nó có thể lập tức biến thành cơn giận dữ của Mourinho.

Ngược lại, nếu khiến ông vui và được lòng, Mourinho sẵn sàng "thưởng nóng", chẳng hạn như với Ibrahimovic ông từng cho nghỉ xả hơi nhiều hơn, Matic cũng được ưu ái...

2. Nói một cách chính xác, Mourinho quen đòi hỏi học trò phải phục tùng mà không quan tâm họ nghĩ hoặc thực sự muốn gì.

Ông cũng sẵn sàng đổ vấy lỗi cho cầu thủ, nếu đội chơi tệ hoặc thua. Những Luke Shaw, Smailling, Rashford, Martial, Paul Pogba, Sanchez... đều không dưới một lần được Mourinho mang ra bêu riếu, chỉ trích công khai.

{keywords}
Pogba là ngôi sao "dở chứng" nhưng Mourinho cũng không chịu kém cạnh, đấu quyết liệt và kết quả đã rõ

Trong 2 mùa đầu, lãnh đạo MU vẫn còn sự hài lòng với Mourinho, tuy cũng hơi "nhột" với một số phát ngôn quá mức của nhà cầm quân này.

Nhưng đến năm thứ 3, mọi thứ vượt quá tầm kiểm soát buộc MU phải cho Mourinho "bay ghế" giữa mùa - vốn không phải truyền thống ở Old Trafford. Mourinho thực sự làm loạn phòng thay đồ MU với một loạt những hiềm khích với Pogba, Martial, Sanchez, Lukaku, và thậm chí cả với đội trưởng Valencia,... khiến tất cả muốn quay lưng với ông.

Trong nỗi bực bội MU chơi kém cỏi, Mourinho liên tục làm xấu hình ảnh CLB với những ca cẩm về chuyển nhượng, mua sắm, xếp Quỷ đỏ  vào dạng "trình kém", không có cửa so Real Madrid, Barca hay Juventus,... Ông còn tuyên bố, tham vọng MU cũng chẳng hơn gì Everton với mục đích nhắm vào bộ máy lãnh đạo Quỷ đỏ.

3. Tất cả cơn thịnh nộ, mớ hỗn loạn của Mourinho chỉ bởi ông xem thường thứ "vũ khí", đúng nghĩa là tuyệt chiêu của HLV Park Hang Seo vừa cùng tuyển Việt Nam vô địch AFF Cup 2018 cũng như đình đám tại U23 châu Á hay Asiad 18: thu phục quân và truyền lửa!

Nhà cầm quân người Hàn Quốc đến đặt chân đến Việt Nam và nhanh chóng nhận thấy yếu tố tâm lý là vấn đề cầu thủ Việt Nam cần được bồi đắp nhiều bên cạnh các bài tập hoàn thiện về kỹ thuật, thể lực.

{keywords}
Mourinho thất bại vì xem nhẹ "vũ khí" dụng quân và truyền lửa

Thầy Park đã làm quá tuyệt trong vai người truyền lửa, từ U23 Việt Nam, Olympic Việt Nam đến tuyển Việt Nam, để mỗi lần nhìn các học trò HLV Park Hang Seo chơi bóng thật sướng, một tinh thần máu lửa, không ngại bất cứ đối thủ nào. Và điều nổi bật dễ nhìn thấy ở đó là một tập thể tuyển Việt Nam gắn kết, nhất quán. Còn bên ngoài sân, thầy Park được học trò yêu quý hết mực, xem như cha. Đó là bởi ông đã thật tâm và tận tâm với các cầu thủ của mình.

Mourinho đã phớt lờ điều ấy, thậm chí phá hỏng bài học thu phục quân bằng việc gây hấn và gây hấn, từ Real Madrid, Chelsea và giờ là MU.

Cho đến tận bây giờ, Mourinho vẫn những lời đầy xách mé Iker Casillas, vẫn chẳng thèm nhìn mặt Ronaldo, hay khi MU gặp Chelsea, ông cũng "ngó lơ" Hazard, và cả thời gian dài qua hiếm khi mặt đối mặt ngay cả với đội trưởng Valencia, nói gì đến Pogba hay Martial,...

Ba năm trước, cũng đúng 1 tuần trước Giáng sinh, Mourinho bị Chelsea cho bay ghế, cách ra đi chẳng khác gì tại MU hôm qua.

Có thể, ngoài kia PSG và Real Madrid chờ sẵn Mourinho, và ông nhận rất nhiều tiền bồi thường từ MU. Nhưng khi người ta đã có nhiều danh hiệu lẫn tiền bạc, ra đi trong thất bại là điều gây tổn thương sâu sắc.

Lần gần nhất Mourinho được gọi là thành công khiến tất cả phải ngưỡng mộ, tâm phục khẩu phục là lúc nào? Chẳng phải là cách đây đã rất lâu, từ cú ăn ba ở Inter?

Tất cả là quá khứ, chỉ có hiện tại Mourinho rời MU trong cay đắng!

Lâm Hoàng