De Bruyne tạo lợi thế cho Man City với pha lập công ở phút thứ 19. Tuy nhiên, đến phút 84, Marco Reus đưa trận đấu về vạch xuất phát sau tình huống kiến tạo của Haaland.

{keywords}
Man City thắng hú vía Dortmund

Phil Foden ‘giải cứu’ Man xanh kịch tính vào phút cuối trận, mang lại chút lợi thế trước tái đấu lượt về trên đất Đức.

Phát biểu sau trận, Pep Guardiola thừa nhận Man City đã không có màn trình diễn tốt nhất trước Dortmund và cố ý tạo đòn tâm lý đến đối thủ.

Thà thắng còn hơn hòa. 2-1, chúng tôi sẽ đến Đức và thắng Dortmund ngay sân nhà của họ, để tiếp tục ở Champions League.

Trong hiệp 1, chúng tôi cầm bóng thiếu khôn ngoan, nhưng sau giờ nghỉ thì tốt hơn nhiều. Chúng tôi có 2 đến 3 cơ hội rõ ràng để gia tăng cách biệt lên 2-0, 3-0 nhưng đã không tận dụng được.

{keywords}
Pep Guardiola tuyên bố, Man City sẽ đến Đức và đánh bại Dortmund lần nữa để 'phá dớp', lấy vé bán kết Cúp C1

Sau khi để Dortmund gỡ hòa, chúng tôi đã có bàn thắng muộn để khép lại với chiến thắng”.

Thuyền trưởng Tây Ban Nha đánh giá về đối thủ: “Dortmund rất mạnh, sở hữu những cầu thủ giỏi nên rất khó để Man City thực hiện theo ý đồ. Chúng tôi cơ hội tốt để làm điều đó vào tuần tới.

Chúng tôi sẽ xem lại trận đấu và sẽ có một số điều chỉnh cho trận lượt về. Cả đội sẽ ngồi lại và mổ xẻ những gì phải làm, giống như vẫn làm trong thời gian qua. Man City sẽ cố gắng ghi những bàn thắng trên đất Đức để loại Dortmund”.

Man City sẽ có chuyến làm khách Leeds ở Ngoại hạng Anh trước khi tái đấu Dortmund vào tuần tới.

Kể từ khi đến Etihad vào 2016, Pep Guardiola vẫn chưa môt lần đưa Man City đi xa hơn tứ kết Champions League

L.H