PSG bị xé nát giấc mơ Champions League bởi Man City của Pep Guardiola, nhưng trên hết là cái tên Riyad Mahrez.

{keywords}
Người hùng Riyad Mahrez đưa Man City vào chung kết Cúp C1

Chính Mahrez đã trừng phạt nhà vô địch Ligue 1 tại Paris với sai lầm tạo hàng rào mà ‘giáo sư’ Wenger sau đó chỉ trích PSG là ‘thật xuẩn ngốc’, mang lại lợi thế cho Man City.

Và tại Etihad, anh tiếp tục tỏa sáng với cú đúp, để lần đầu tiên Man xanh chạm đến trận đấu cuối cùng ở sân chơi danh giá nhất châu Âu. Với Pep Guardiola, đây cũng là lần đầu tiên có mặt, kể từ sau khi rời Barca.

Không chỉ thổi bùng giấc mơ bước lên đỉnh châu Âu, Man City cũng có thể lên ngôi Premier League sớm vào cuối tuần này, nếu đánh bại được Chelsea, đội đã loại thầy trò Pep Guardiola ở bán kết FA Cup.

Mahrez phát biểu trong niềm vui sướng với BT Sport: “Một trận đấu rất hay. Chúng tôi đã khơi đầu không thật tốt ở trận tái đấu PSG. Hiệp 1 dù chơi không quá hay nhưng chúng tôi đã có được bàn thắng.

{keywords}
Niềm hạnh phúc của Mahrez và De Bruyne, những nhân tố chủ lực làm nên sức mạnh Man City

Sau giờ nghỉ giải lao, Man City đã chơi rất tốt và có thể ghi được nhiều bàn thắng hơn. PSG để ‘mất’ cái đầu của họ và bắt đầu ‘đá’ chúng tôi.

Sau chiếc thẻ đỏ (Di Maria phút 69 do đá nguội Fernandinho), chúng tôi cảm thấy thoải mái hơn. Man City đã phản công tốt và đó là cách diễn ra 2 bàn thắng.

Đó là điều chúng tôi luôn nỗ lực và hôm nay nó đã hoạt động tốt. Mọi người đều phải tham gia phòng ngự, đó là những gì chúng tôi phải làm.

Chúng tôi không để thủng lưới nhiều, và bây giờ chúng tôi đã có mặt ở chung kết Champions League. Man City có trận đấu (với Chelsea) vào thứ Bảy và chúng tôi phải thắng để trở thành nhà vô địch. Và sau đó, chúng tôi có thể tập trung cho trận chung kết, trận chiến cuối cùng!”.

L.H

Khoảnh khắc hài hước trong trận Man City 2-0 PSG

Khoảnh khắc hài hước trong trận Man City 2-0 PSG

Trọng tài bàn đã gõ nhầm số áo của Sergio Aguero khi Man City quyết định tung anh vào sân, may mà tiền đạo người Argentina đã phát hiện ra sai sót.