Maurizio Sarri tham dự cuộc họp báo ra mắt chính thức Juventus vào trưa nay (20/6, theo giờ địa phương).

Juventus đánh giá cao Sarri, nên cuộc họp báo được tổ chức đặc biệt trong căn phòng danh dự Giovanni e Umberto Agnelli, sân Allianz Stadium.

{keywords}
HLV Sarri trong cuộc họp báo ra mắt Juventus

Rất hiếm người có được vinh dự này. Trường hợp gần nhất là Cristiano Ronaldo ra mắt mùa Hè năm ngoái.

"Năm ngoái, sau khi rời Napoli, tôi muốn trải nghiệm mới ở nước ngoài. Đó là khoảng thời gian tuyệt vời. Rồi tôi cảm thấy mình muốn trở lại Italia, sau khi Juventus liên hệ", Sarri tâm sự trong cuộc họp báo.

"Juventus là CLB lớn nhất Italia. Vì thế, đây là một chương đỉnh cao trong sự nghiệp lâu dài, và tương đối nhiều khó khăn của tôi.

Hành trình của tôi đi từ Serie C2 đến Serie B, Serie A và Premier League. Tôi Chelsea, đội bóng có lịch sử khiêm tốn hơn, đến Juventus. Tôi thực sự phấn khích với bước tiến này.

Chưa bao giờ có một đội bóng quyết tâm ký hợp đồng với tôi như vậy. Điều này thuyết phục tôi ngay lập tức.

Tất cả diễn ra nhanh gọn. Cái tên Juventus là một đảm bảo, để mọi thứ được thực hiện dễ dàng".

HLV Sarri chia sẻ, dẫn Ronaldo cũng là một điều đặc biệt trong sự nghiệp huấn luyện chuyên nghiệp của ông.

{keywords}
Sarri tự tin có thể giúp Ronaldo lập kỷ lục mới

Nhà cầm quân 60 tuổi này ẩn ý, ông có thể giúp Ronaldo chinh phục kỷ lục ghi bàn mới. Ít nhất là trong lịch sử Juventus và bóng đá Italia.

"Dẫn dắt Ronaldo chắc chắn là một bước tiến quan trọng với tôi, một nấc thang lớn của sự nghiệp.

Ở Chelsea, tôi đã huấn luyện nhiều cầu thủ lớn. Ronaldo còn hơn thế, cầu thủ trên đỉnh thế giới. Cậu ấy đã chinh phục rất nhiều kỷ lục.

Đội bóng được tạo nên từ những con người khác nhau, không chỉ một cá nhân. Dù vậy, tôi muốn tạo cho Ronaldo những động lực mới, khao khát chiến thắng mới.

Tôi hướng đến việc xây dựng một đội hình đoàn kết, mạnh mẽ và khao khát. Trong đó, Ronaldo sẽ lập kỷ lục ghi bàn mới".

Trong mùa đầu tiên khoác áo Juventus, Ronaldo ghi 28 bàn thắng, con số thấp nhất từ khi anh rời MU vào mùa Hè 2009.

Kim Ngọc