- Rashford ghi bàn nhưng không đủ giúp MU tránh khỏi thất bại 1-2 trên sân của Valencia ở lượt trận cuối cùng bảng H Champions League. Kết quả này cộng với việc Juventus thua Young Boys khiến thầy trò HLV Mourinho càng thêm tiếc nuối vì lỡ cơ hội chiếm ngôi đầu bảng.

Ronaldo vô duyên, Juventus thua đau đội cuối bảng

Xác định 16 đội bóng vào vòng 1/8 Champions League

Real Madrid thua đậm CSKA ngay tại Bernabeu

Kết quả bóng đá Champions League hôm nay 13/12

Đúng như những gì Jose Mourinho muốn, MU nhập cuộc như "chó điên" trong trận đấu cuối cùng ở vòng bảng Champions League với Valencia. Đội khách tràn lên phần sân đối phương ngay sau tiếng còi khai cuộc, triển khai thế trận pressing tầm cao đầy uy hiếp.

Tuy nhiên, khi mà MU chưa cụ thể hóa được ưu thế của mình, họ nhận phải đòn hồi mã thương hóc hiểm. Phút 17, từ một đường tấn công bên cánh phải của Valencia, bóng được tạt vào đơn giản nhưng Jones lại đánh đầu thẳng vào chân Carlos Soler. Chỉ đợi có thế, tiền vệ phải của Bầy dơi dứt điểm chìm mở tỷ số trận đấu.

{keywords}
Phil Jones lóng ngóng đá phản lưới nhà...

Bàn thua sớm khiến kế hoạch của MU bị phá tan nhưng may thay, họ vẫn giữ được sự chủ động cần thiết. Ít phút sau, Quỷ đỏ có cơ hội không thể tốt hơn để gỡ hòa nhưng Paul Pogba trong lần hiếm hoi được đá chính trong giai đoạn này đã dứt điểm ra ngoài khi đứng trước gôn trống ở khoảng cách 4m sau đường chuyền bằng đầu của Marouane Fellaini.

Không gỡ hòa được trong hiệp 1, MU phải trả giá ngay đầu hiệp 2. Phút 47, Valencia tấn công trung lộ rất đơn giản nhưng trước sức ép của Michy Batshuayi, lại là Jones lóng ngóng đá phản lưới nhà trong sự bất lực của Sergio Romero.

{keywords}
Bàn thắng muộn màng của Rashford không đủ giúp MU tránh khỏi trận thua trên sân Valencia

Trong những phút còn lại của trận đấu, Mourinho tung hết nhân sự có thể để cải thiện tình hình. Romelu Lukaku sau trận đấu ấn tượng cuối tuần trước đã chơi không tốt và bị rút ra, thay vào đó là những cái tên trẻ hơn như Marcus Rashford và Jesse Lingard.

Tuy nhiên, MU chỉ gỡ được một bàn ở phút 87. Từ tình huống tấn công không có gì nổi bật, hàng thủ Valencia bất ngờ chơi thiếu tập trung và để Ashley Young rảnh rang tạt bóng cho Rashford đánh đầu ghi bàn. Chung cuộc, MU thua 1-2 và bỏ lỡ cơ hội vươn lên ngôi đầu bảng.

{keywords}
Nỗi thất vọng của Mourinho và các cộng sự

Ở trận đấu còn lại của bảng H, bất ngờ cũng xảy ra, thậm chí còn lớn hơn. Đội bóng nhỏ bé Young Boys chưa thắng trận nào ở vòng bảng Champions League mùa này đã quật ngã ông lớn Juventus với tỷ số 2-1.

Ở trận này, Lão bà có đủ binh hùng tướng mạnh khi Cristiano Ronaldo và Mario Mandzukic cùng xuất phát. Tuy nhiên, Guillaume Hoarau đã tỏa sáng với một cú đúp đem về 3 điểm đầu tiên cho đội chủ nhà.

Ghi bàn
Valencia: Soler (17'), Phil Jones (phản lưới 47')
MU: Rashford (87')

Đội hình thi đấu
Valencia: Jaume; Piccini, Diakhaby, Vezo, Lato (Garay 51'); Carlos Soler, Kondogbia, Parejo, Cheryshev (Torres 66'); Santi Mina (Rodrigo 68'), Batshuayi.
MU: Romero; Valencia, Jones, Bailly, Rojo (Young 46'); Fred (Rashford 57'), Fellaini, Pogba; Mata, Lukaku (Lingard 69'), Andreas Pereira.

Champions League 2018/2019Bảng H
# Tên Đội ST T H B TG TH HS Đ
1 Juventus 6 4 0 2 9 4 5 12
2 Man Utd 6 3 1 2 7 4 3 10
3 Valencia CF 6 2 2 2 6 6 0 8
4 BSC Young Boys 6 1 1 4 4 12 -8 4
Kết quả lượt trận cuối vòng bảng Champions League 2018/2019
Ngày Giờ Đội Tỉ số Đội Vòng Kênh
13/12
13/12 00:55 Real Madrid 0:3 CSKA Moskva G  
13/12 00:55 Viktoria Plzeň 2:1 AS Roma G  
13/12 03:00 AFC Ajax 3:3 Bayern München E  
13/12 03:00 Shakhtar Donetsk 1:1 Olympique Lyon F  
13/12 03:00 Man City 2:1 Hoffenheim F  
13/12 03:00 Valencia CF 2:1 Man Utd H  
13/12 03:00 BSC Young Boys 2:1 Juventus H  
13/12 03:00 SL Benfica 1:0 AEK Athen E  

Thiên Bình