Phòng thay đồ Barca ở sân Ánh sáng, Lisbon (Bồ Đào Nha), trở nên ảm đạm. Lionel Messi ngồi thẫn thờ, Ter Stegen thì dựa cửa chán nản...

Đó là hình ảnh diễn ở giờ nghỉ giữa hiệp trận tứ kết Champions League, lúc Barca mới đang bị Bayern dẫn 4-1 chứ chưa rơi vào thảm kịch thua 2-8.

{keywords}
Messi gây áp lực để ông Bartomeu từ chức Chủ tịch Barca

"Chúng tôi sẽ đưa ra vài quyết định. Một số trong đó đã được vạch sẵn, trước khi Champions League trở lại", Chủ tịch Josep Maria Bartomeu lên tiếng.

"Một số quyết định khác sẽ được tiến hành từ bây giờ, và chúng tôi công bố tất cả trong tuần tới".

Giới truyền thông Catalunya nhận định, quyết định mà Chủ tịch Bartomeu nhắc đến không ngoài việc sa thải HLV Quique Setien (Xavi, Ronal Koeman, Mauricio Pochettino là các ứng viên thay thế).

Diario Gol đưa tin, đội trưởng Messi gửi thông điệp khẳng định vấn đề không chỉ thuộc về HLV, các cầu thủ, mà chủ yếu nằm ở chính bộ máy quản CLB.

Messi trải qua 16 mùa giải khoác áo Barca, nên hiểu rõ cách vận hành của đội bóng.

Chính vì thế, Messi chỉ rõ Bartomeu mới là vấn đề lớn, và giải pháp tốt nhất là ông từ chức cương vị chủ tịch.

TodoFichajes và Diario Gol đồng loạt tiết lộ, ngay sau thảm họa Champions League, Messi đã gửi tối hậu thư cho ông Bartomeu và Barca.

Theo đó, Messi tuyên bố anh không gia hạn nếu ông Bartomeu tiếp tục ngồi ghế chủ tịch.

Hợp đồng của Messi còn thời hạn đến 2021. Đây cũng là thời điểm ông Bartomeu kết thúc nhiệm kỳ ngồi ghế chủ tịch ở Nou Camp.

Đồng thời, Messi cũng muốn Joan Laporta trở lại ghế lãnh đạo CLB. Ông là vị chủ tịch đưa Pep Guardiola từ đội B lên dẫn Barca năm 2009, mở ra kỷ nguyên hoàng kim rực rỡ.

KN