Trước Sheffield United, lúc tỷ số đang là 0-0, Nicolas Pepe được Kolasniac trao cho cơ hội cực kỳ ngon ăn trước khung gỗ nhưng anh lại đệm vọt xà.

Kể từ ngày gia nhập Pháo thủ từ Lille, tân binh đắt giá nhất lịch sử Arsenal vẫn chưa một lần được ăn mừng cùng các đồng đội mới từ các tình huống bóng sống.

{keywords}
Pepe bị chỉ trích vì phung phí cơ hội

Pha lập công duy nhất của Pepe cho đến lúc này là từ quả sút 11m mà đồng đội nhường cho anh dứt điểm.

Kết thúc 90 phút trên sân Bramall Lane, Arsenal thua lấm lưng trắng bụng 0-1 khi hàng thủ để sổng Mousset sút tung lưới Leno.

Tan trận, HLV Unai Emery bức xúc: "Cơ hội của chúng tôi, nhất là Pepe chính là chìa khóa của trận đấu.

Nếu để Sheffield United ghi bàn trước, họ sẽ phòng ngự chủ động và trở thành đội bóng rất khó bị xuyên phá.

Pepe cần cải thiện bản thân. Cậu ấy phải ghi bàn để chứng tỏ mình. Thông thường, Nicolas Pepe sẽ lập công trong những tình huống kiểu này. Nhưng hôm nay, cậu ta không tận dụng được cơ hội."

HLV Emery cũng chỉ trích VAR đã bỏ qua một quả penalty rõ ràng của Pháo thủ, ở tình huống Sokratis bị John Egan kéo ngã trong vòng cấm.

Nhà cầm quân người Tây Ban Nha nói thêm: "Chúng tôi chuẩn bị cho trận đấu giống nhau, khi đá trên sân nhà hay sân khách. Arsenal không đáng thua. Chúng tôi lẽ ra phải có ít nhất 1 điểm".

* Đăng Khôi