- Thái Lan đã bị Malaysia loại ở bán kết AFF Cup 2018, và đây là cái kết hợp lý từ việc ảo tưởng về mình rồi xem thường đối thủ.

Hạ bệ Thái Lan, Malaysia dũng mãnh vào chung kết AFF Cup 2018

Thái Lan ê mặt, HLV Rajevac vẫn nói cứng

Malaysia mất hàng loạt trụ cột trước chung kết AFF Cup

Lối chơi không rõ ràng

Thái Lan khép lại những trận đấu ở bảng B AFF Cup 2018 với thống kê ấn tượng: bất bại sau 4 trận, ghi đến 15 bàn thắng.

{keywords}
Thái Lan gặp ác mộng ngay trên sân nhà trước Malaysia

Thành tích ghi bàn ở vòng bảng của Thái Lan bằng với toàn bộ những gì tuyển Việt Nam và Malaysia - những đội dẫn đầu bảng A - có được.

Riêng tiền đạo Adisak Kraisorn có đến 8 bàn thắng, nhiều hơn thành tích của bất kỳ đối thủ nào ở bảng B. Xét cả giải đấu, cũng chỉ tuyển Việt Nam sánh được với số bàn của cá nhân anh.

Những con số thống kê không phải lúc nào cũng phản ánh chính xác cục diện.

Sự thật là Thái Lan thi đấu với lối chơi không rõ ràng, khi HLV Milovan Rajevac không tạo được điểm nhấn nào về chiến thuật.

Thái Lan thắng đậm Đông Timor vì đối thủ này quá yếu. Trong khi đó, Indonesia và Singapore cũng chỉ còn cái tên chứ không có thực lực như trước.

{keywords}
Thái Lan không có lối chơi rõ ràng suốt hành trình AFF Cup 2018

Trận hòa 1-1 trước Philippines ở vòng bảng AFF Cup 2018 đã phản ánh bộ mặt của Thái Lan với HLV Rajevac, không có nét đặc biệt về chiến thuật và chỉ co mình chịu trận.

Trả giá vì ảo tưởng

Báo chí Thái Lan đã từng chỉ trích nặng nề lối chơi mà HLV Rajevac sử dụng trước Philippines, đánh mất vị thế của đội bóng lớn.

Rồi trận thắng Singapore khiến người ta quên đi tất cả, và ảo tưởng về sức mạnh của mình.

{keywords}
HLV Rajevac và Thái Lan đã quá xem thường đối thủ

Trong trận lượt đi vòng bán kết với Malaysia, Thái Lan lép vế hoàn toàn và chỉ có kết quả hòa 0-0 nhờ đối thủ dứt điểm quá kém.

Trận hòa may mắn ở Kuala Lumpur không làm cho Thái Lan tỉnh ra, mà vẫn ảo tưởng mình đang là thế lực lớn nhất khu vực Đông Nam Á, và ở đẳng cấp châu lục.

Người Thái đã rất xem thường Malaysia khi hai đội bước vào lượt về.

HLV Rajevac tuyên bố ghi thật nhiều bàn thắng vào lưới Malaysia trước thềm cuộc chiến tại Bangkok.

Thủ môn Chatchai thì mạnh miệng trong cuộc họp báo, chúc người Malaysia ngủ ngon vì đêm 5/12 sẽ là cơn ác mộng cho họ.

{keywords}
Adisak phản ánh bộ mặt Thái Lan, yếu bản lĩnh ở thời điểm quyết định

Kết quả, chính Thái Lan mới trải qua ác mộng ngay tại "thánh địa" Rajamangala Stadium, trước hơn 46 ngàn khán giả nhà.

Việc Thái Lan mất 4 trụ cột vì các CLB Nhật Bản không trả về thi đấu không phải nguyên nhân chính của kỳ AFF Cup 2018 thảm họa.

Bản lĩnh của Thái Lan cũng rất kém. Điều này thể hiện qua việc chân sút chủ lực Adisak Kraisorn, tác giả 8 bàn thắng, hoàn toàn vô hại trong 2 lượt bán kết. Anh còn đá hỏng phạt đền trận lượt về với Malaysia.

Người Thái thất bại vì ảo tưởng vào chính mình, yếu về bản lĩnh, không biết tôn trọng đối phương cùng với một HLV chưa tạo được dấu ấn nào sau hơn một năm làm việc.

Đại Phong

Tuyển Việt Nam: Sẽ thắng Philippines nhờ quân bài bí mật...

Tuyển Việt Nam: Sẽ thắng Philippines nhờ quân bài bí mật...

Những gì tốt nhất có trong tay, HLV Park Hang Seo đã sử dụng cả. Tuy nhiên, tưởng vậy mà không phải vậy, hôm nay thầy Park có thể dùng quân bài bí mật hạ Philippines tại Mỹ Đình...

Việt Nam vs Philippines: Hẹn hò với người Mã!

Việt Nam vs Philippines: Hẹn hò với người Mã!

Thiên thời, địa lợi, nhân hoà, cùng lợi thế cực lớn sau trận thắng 2-1 lượt đi, tuyển Việt Nam chỉ còn cách trận chung kết AFF Cup 2018 với Malaysia nửa bước chân.

Xem pha đá hỏng 11m khiến Thái Lan mất vé chung kết AFF Cup

Xem pha đá hỏng 11m khiến Thái Lan mất vé chung kết AFF Cup

Adisak Kraisorn bỏ lỡ cơ hội vàng khi sút hỏng quả phạt đền vào những giây cuối cùng trong trận bán kết lượt về AFF Cup 2018 giữa Thái Lan và Malaysia.