- 9h sáng nay, tuyển Malaysia có buổi tập làm quen sân chính Bukit Jalil để chuẩn bị cho cuộc tiếp đón tuyển Việt Nam ở chung kết lượt đi AFF Cup 2018. Thầy trò HLV Tan Cheng Hoe thể hiện rõ sự tự tin, hào hứng trước trận đánh lớn.

CĐV Việt Nam và "bóng ma" hooligan Malaysia

Tuyển Việt Nam đấu Malaysia: Người Mã đá rắn, "mượn" oai trọng tài?

Xuất hiện trang web giả mạo bán vé online trận Việt Nam - Malaysia

Từ chuyện Quang Hải “được yêu”, đến bài học Công Phượng!

Xem video:

 

{keywords}

Trước buổi tập, các cầu thủ Malaysia ngồi ngay ngắn ở khu kỹ thuật để chụp ảnh. Các cầu thủ có tinh thần rất thoải mái khi được chơi trên "chảo lửa" Bukit Jalil trận đấu ngày mai

{keywords}

Sau đó các tuyển thủ Malaysia dành khoảng thời gian 5 phút để trao đổi về buổi tập cũng như những kế hoạch sắp tới ở hai trận chung kết lượt đi và về AFF Cup 2018

{keywords}

Trước khi ra sân khởi động, các cầu thủ Malaysia cầu nguyện những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với đội bóng của mình

{keywords}

Dù thua 0-2 trước Việt Nam ở trận ra quân nhưng Malaysia rất tự tin đòi nợ khi tái đấu với thầy trò HLV Park Hang Seo trận đấu tối mai tại Bukit Jalil

 {keywords}

Hai cầu thủ quan trọng của Malaysia là Syazwan Andik Ishak và Mohd Aidil Zafuan nhiều khả năng không kịp bình phục chấn thương trước trận chung kết lượt đi AFF Cup 2018. Ngoài ra, đội chủ nhà cũng chắc chắn không có sự phục vụ của Syahmi Safari. Cầu thủ số 4 đã phải nhận 2 thẻ vàng trong trận bán kết lượt về gặp Thái Lan

{keywords}

Hai cầu thủ chấn thương phải tập riêng với bác sĩ

{keywords}

HLV Tan Cheng Hoe không có lực lượng mạnh nhất trước cuộc tiếp đón tuyển Việt Nam trên sân nhà, ở trận chung kết lượt đi AFF Cup 2018. Dẫu vậy, tuyển Malaysia vẫn thể hiện sự tự tin rất cao giành chiến thắng để tạo lợi thế lớn trước chuyến làm khách tại Mỹ Đình

{keywords}

Với lợi thế sân nhà, cùng khí thế lên cao sau khi vượt qua đương kim vô địch Thái Lan ở bán kết, Malaysia rất tự tin giành được kết quả tốt nhất tại Bukit Jalil 

{keywords}

Các cầu thủ Malaysia hứng khởi trong buổi tập sáng nay

{keywords}

Sau bài chạy chậm quanh sân, các cầu thủ chơi đá ma

{keywords}

Tiếp đến là chơi bóng ném

{keywords}

Trước trận đấu, tiền đạo chủ lực của Malaysia là Talaha gửi lời tuyên chiến tới Việt Nam: “Với lợi thế sân nhà Bukit Jalil ở lượt đi, Malaysia sẽ đánh bại tuyển Việt Nam. Tại giải này, tôi đang có phong độ tốt với 5 bàn và nóng lòng muốn chọc thủng lưới thủ môn Đặng Văn Lâm. Cá nhân tôi rất muốn được phục thù tuyển Việt Nam sau trận thua 0-2 ở vòng bảng”

{keywords}

Malasia chắc chắn sẽ không còn dễ bị bắt nạt như trận thua 0-2 tại Mỹ Đình

{keywords}

HLV Tan Cheng Hoe cho biết để giành chiến thắng trên sân nhà, Malaysia cần gây áp lực thật lớn lên hàng thủ tốt nhất AFF Cup bên phía tuyển Việt Nam: “Chúng tôi phải tấn công tốt hơn nữa vì hàng phòng ngự của Việt Nam chắn chắn và kỷ luật. Nếu thi đấu như trận vòng bảng, Malaysia sẽ không thể vô địch. Tuy nhiên giờ thì mọi thứ đã khác, và tất cả hãy chờ xem Malaysia thể hiện như nào trên sân nhà trận đấu sắp tới”

{keywords}

Sau 15 phút, báo chí được yêu cầu rời sân để tuyển Malaysia tập kín. Trận chung kết lượt đi giữa tuyển Malaysia và Việt Nam diễn ra lúc 19h45 (giờ Việt Nam) ngày 11/12 ở sân Bukit Jalil. Trận lượt về diễn ra tại Mỹ Đình, ngày 15/12.

Song Ngư (từ Kuala Lumpur)