Một người đàn ông 50 tuổi đã khiến các nhân viên nhà xác một phen hốt hoảng khi tỉnh dậy vài phút trước khi bị mổ tử thi.

TIN BÀI KHÁC:


{keywords}
Mọi người đã được phen hốt hoảng khi người đàn ông vô gia cư "chết đi sống lại". (Ảnh minh họa: HuffingtonPost)

Người đàn ông được một bác sĩ lành nghề tại Mumbai (Ấn Độ) tuyên bố đã chết vào hôm 11/10 và lập tức bị chuyển tới nhà xác, bất chấp các quy định của bệnh viện.

Theo quy định, những bệnh nhân được tuyên bố đã chết phải được để trong phòng bệnh hai tiếng đồng hồ để đề phòng có sai sót xảy ra.

Prakash, một người vô gia cư, được tìm thấy trong tình trạng bất tỉnh tại một bến xe buýt, BBC đưa tin.

Theo các bác sĩ, ông bị rối loạn trao đổi chất và mê sảng khi được cảnh sát đưa tới bệnh viện.

Tại một cuộc họp báo vào hôm 12/10, bác sĩ Suleman Merchant tới từ Bệnh viện Đa khoa Lokmanya Tilak cho biết Prakash là một người nghiện rượu và trên mặt và trong tai ông ấy đã xuất hiện những con giòi.

Merchant nói với các phóng viên rằng bác sĩ khám cho Prakash đã kiểm tra hơi thở và nhịp tim của ông trước khi tuyên bố bệnh nhân đã tử vong.

Bệnh viện cũng đã mở một cuộc điều tra về vụ việc.

Prakash đang được điều trị nhiễm trùng tai và suy dinh dưỡng tại khoa chăm sóc chuyên sâu tại bệnh viện. Hiện sức khỏe của ông đã ổn định.

Sầm Hoa