“Tôi vẫn luôn tin tưởng vào phép màu”, ông nói với cử tri ủng hộ ở Sydney. “Và đêm nay chúng ta đã thực hiện được một phép màu nữa”.

Đây là một kết quả rất bất ngờ, sau khi tất cả các cuộc khảo sát sơ bộ đều dự đoán rằng đảng đối lập – đảng Lao động sẽ giành chiến thắng. Các nhà phân tích nhận xét rằng đảng Lao động vừa thua một cuộc “không thể thua”.

{keywords}
Ông Scott Morrison cùng vợ và con gái lên sân khấu ăn mừng chiến thắng.

Lãnh đạo đảng đối lập Bill Shorten đã gọi điện cho Thủ tướng Scott Morrison để chấp nhận thất bại và chúc mừng ông Morrison tái đắc cử.

{keywords}
Lãnh đạo đảng đối lập Bill Shorten nhận thua sau thất bại khó tin.

Đây là một đêm đáng thất vọng đối với ông Shorten, người đã được dự đoán có khả năng chiến thắng rất cao.

“Tôi biết các bạn đang rất buồn, tôi cũng vậy. Tuy nhiên tôi không muốn để cho các bạn giữ hi vọng hão huyền. Mặc dù còn hàng triệu lá phiếu chưa được đếm, đã khá rõ ràng là Lao động sẽ không thành lập được một chính phủ trong nhiệm kì tới”, ông Shorten phát biểu trước cử tri ủng hộ đảng Lao động tại Melbourne.

“Tôi tự hào rằng chúng ta đã đấu tranh cho những gì đúng đắn, không phải những gì dễ dàng. Chính trị nên là một cuộc chiến của những ý tưởng”.

Ông Shorten cũng đã thông báo rằng ông sẽ không đại diện cho Đảng Lao động trong cuộc bầu cử tiếp theo.

Anh Thư