Chùm ảnh dưới đây cho thấy, dù đã cố gắng hết sức nhưng kỹ năng cha mẹ mà Singa có được dường như chưa đáp ứng được với nhiệm vụ trông nom con tại vườn thú Pakawi, Bỉ khi sư tử cái JJ vắng mặt.

{keywords}
 

Theo Daily Mail, nhiếp ảnh gia chuyên về đời sống hoang dã Linda Smit giải thích: “Sư tử mẹ bị một con sư tử khác tấn công. Nó bị thương nặng và phải sống tách với các con trong vài tuần để lành vết thương. Vì thế, sư tử bố phải trông nom các con sư tử nhỏ.

{keywords}
 

Sư tử đực cố nhấc con lên như sư tử mẹ vẫn làm, để tới nơi mà nó nghĩ là an toàn hơn. Tuy nhiên, vì là con đực, nên nó không có kỹ năng hay kinh nghiệm để nhấc cho đúng. Dù rất nhẹ nhàng với sư tử con, song các con bé vẫn la lên khi nó tới gần và cố di chuyển chúng”.  

{keywords}
 

Các con sư tử nhỏ rõ ràng là rất vui mừng khi JJ hồi phục và trở về chuồng, như bức ảnh cuối cho thấy.

{keywords}
Sư tử mẹ trở về và được các con hân hoan chào đón


Hoài Linh