Sriwaluck Akethamsatien, 27 tuổi, đã mất đi đứa con của mình vào tháng trước. Không muốn làm chồng thất vọng, cô ta giả vờ vẫn bình thường, rồi sau đó đến một bệnh viện ở Phang Nga, miền nam Thái Lan. Tại đây, cô ta kết bạn với một cặp vợ chồng vừa mới sinh một bé gái.

Cô ta nói với chồng rằng mình đã đến bệnh viện để sinh con và sẽ ở lại qua đêm.

{keywords}
Sriwaluck Akethamsatien, 27 tuổi, đã bị sảy thai vào tháng trước

Sáng hôm sau, cô ta đề nghị giúp đỡ gia đình nọ, bế đứa bé đi dạo quanh khu phòng bệnh, rồi tìm cách bỏ trốn về nhà và bảo với chồng đó là con gái của họ. 

Cảnh sát đã tìm được người lái xe máy chở Sriwaluck sau khi cô ta trốn khỏi bệnh viện. Ông này nói không quen biết Sriwaluck. Ông cho Sriwaluck đi nhờ xe vì thấy tội nghiệp.

{keywords}
 Camera theo dõi ghi lại hình ảnh đứa bé bị đánh cắp từ bệnh viện

Cảnh sát sau đó đã tìm thấy túi của Sriwaluck, trong đó có một chiếc vé xe buýt. Từ đây họ lần theo và tìm được đứa trẻ. Sriwaluck đã bị cảnh sát bắt giữ. 

{keywords}
 

Trung tá cảnh sát Niphon Yanpisarn cho biết, Sriwaluck có thể sẽ phải nhận mức án lên đến 5 năm tù giam vì tội bắt cóc trẻ em.

Anh Thư