Một nhóm thực khách Nhật đã trình báo cảnh sát sau khi bị thu tới 1.145 euro, tương đương 32 triệu đồng, cho một bữa ăn cơ bản tại một nhà hàng ở Venice, Italia.

Các thực khách là sinh viên trường đại học Bologna, cho hay, họ gọi 3 miếng bít tết và một miếng cá chiên tại nhà hàng Osteria da Luca, gần Quảng trường St Mark. Phục vụ cùng bữa ăn khiêm tốn trên là nước lọc song họ phải trả số tiền lớn như trên.

Nhóm khách cho biết, họ phẫn nộ và bị sốc.

{keywords}

Marco Gasparinetti, lãnh đạo nhóm quyền cơ bản của công dân April 25 cho hay, nhóm sinh viên đã chính thức khiếu nại sau khi dùng bữa tại nhà hàng trên hôm 19/1, báo Venice Today đưa tin. Trước đó, các vị khách từng dùng bữa tại nhà hàng này cho hay, họ phải thanh toán tiền hải sản theo gram, tới 8 euro cho 100 gram.

Theo ông Gasparinetti, vụ việc trên là một ví dụ khác trong hàng loạt vụ chặt chém du khách. Hiện, những trường hợp như vậy đã đi xa tới mức buộc thị trưởng thành phố phải có phản ứng. Thị trưởng Venice Luigi Brugnaro viết trên Twitter rằng ông đang xác minh thông tin mà các thực khách trên nêu. "Nếu vụ việc đáng xấu hổ này được xác nhận, chúng tôi sẽ làm mọi việc có thể để trừng phạt những người phải chịu trách nhiệm. Chúng tôi luôn hành động vì công lý".

Trong khi đó, chủ cửa hàng ăn trên chỉ nói đơn giản: "Tôi không nhớ đã gặp rắc rối với các vị khách Nhật trong vài ngày qua".

Báo Venice Today cũng cho hay, 3 trong số 4 vị khách Nhật trên gần đây cũng dùng bữa tại Trattoria Casanova, một nhà hàng gần với Osteria da Luca và từng bị lên báo hồi tháng 11/2017 sau khi "chém" du khách Anh 15 triệu đồng cho một bữa trưa của 3 người. Ba vị khách Nhật cho biết, họ phải trả 9,8 triệu cho ba đĩa mỳ pasta.

Hoài Linh

Paris biến thành Venice, Pháp "báo động"

Paris biến thành Venice, Pháp "báo động"

Mưa như trút và ngập nặng trên toàn nước Pháp đã buộc hàng nghìn người phải rời bỏ nhà cửa và chính phủ nước này phải tuyên bố tình trạng khẩn cấp.

Du khách bì bõm lội nước tại Venice

Du khách bì bõm lội nước tại Venice

 Du khách tới Venice để có kỳ nghỉ hè lãng mạn cuối cùng đã buộc phải đổi xăng đan sang đi ủng cao su khi thành phố này bị nước thủy triều cao tấn công.