Chủ cửa hàng, Sangduen Khaorueng (47 tuổi) nói rằng chị đã nghỉ bán vào trưa ngày 3/5. Khi mở cửa trở lại vào hôm qua (6/5), chị đã nghe thấy tiếng khóc.

Ban đầu Khaorueng không để ý vì cho rằng đó là tiếng của trẻ con hàng xóm. Tuy nhiên, sau khi kiểm tra lại, chị đã vô cùng sốc vì thấy một em bé được cuộn trong một chiếc khăn bông bên trong máy giặt.

Cảnh sát và các nhân viên y tế đã tới và kiểm tra cho đứa trẻ. Đó là một bé trai mạnh khỏe nhưng "rất đói", Daily Mail đưa tin.

Cậu bé vẫn còn nguyên dây rốn, tuy nhiên các nhân viên y tế tin rằng đứa trẻ có thể đã 5 ngày tuổi.

Các nhà chức trách hiện đang tìm kiếm mẹ của bé trai hoặc em sẽ bị đưa vào trại trẻ mồ côi.

"Nhóm của tôi sẽ kiểm tra camera giám sát trên đường để tìm người mẹ. Nếu không thể tìm được gia đình, đứa trẻ sẽ bị đưa tới trại trẻ mồ côi hoặc được nhận nuôi", Trung úy Kaewnui nói.

Sầm Hoa