nu ho sinh trung so 1 trieu do la hinh anh 1
 

Năm 2014, bà Ruth Breen 39 tuổi đến từ Greater Manchester Vương quốc Anh đã may mắn hơn so với người khác. Giành được một vận may trong xổ số, nhưng câu chuyện của bà không kết thúc ở đó.

Nhận được tấm vé xổ số mong ước tại sân vận động đội bóng yêu thích của mình, Ruth xử sự thông thái hơn nhiều so với những người tiền nhiệm. Chỉ trong vài ngày, Ruth trở lại bệnh viện Wigan với công việc bà đỡ. Bà giải thích quyết định của mình đơn giản: 1,2 triệu đô la (gần 30 tỷ đồng) là số tiền rất lớn, nhưng nó không đủ để nghỉ hưu sớm ở tuổi 35.

Nhờ trúng số, Ruth đã có thể trả tiền học phí cho con gái, đóng khoản thế chấp của cha mẹ và cho phép bản thân một lịch trình lỏng lẻo hơn. Bây giờ bà đã không phải quần quật cả ngày tại nơi làm việc, mà có thể sống thư thả một chút, The Sun cho biết.

“Trên đời này không có gì tuyệt vời hơn việc cảm thấy rằng bạn không phụ thuộc vào bất kỳ ai về mặt tài chính. Tôi hiểu rằng số tiền này sẽ cho phép tôi và con gái tôi được sống thanh thản, nhưng tiền không thể mua cho chúng tôi hạnh phúc.”

Cười lớn, người phụ nữ thừa nhận vẫn mua vé số và hy vọng trúng giải độc đắc. Rốt cuộc, tiền không phải là vĩnh cửu, đặc biệt là khi Ruth hay giúp đỡ những người nghèo khổ. Và trong lịch sử đã có những trường hợp người trung xổ số lại gặp may mắn.

Theo danviet.vn