Jorge Cervesa Hauser, 35 tuổi, đã dành 40 phút để ở cạnh con trăn trong chuyến đi đến Brazil của mình. Nhiếp ảnh gia dũng cảm này đã quay cảnh con trăn khủng lồ đùa giỡn với máy quay ở sông Formoso.

Anh cho biết: “Con trăn màu xanh mà tôi chụp ảnh, thuộc loài anaconda lớn nhất hành tinh, dài khoảng hơn 6m. Tôi không thấy sợ vì tôi đã quen với việc chơi đùa với các loài thú săn mồi lớn dưới nước rồi”.

{keywords}
 Anh Hauser đến rất gần con trăn...
{keywords}
...và thậm chí là chụp ảnh tự sướng

“Thực ra là nàng ấy khá nhát và cố né tránh chúng tôi. Điều tôi thích nhất trong việc chụp ảnh động vật hoang dã ở cự ly gần là phản ứng tò mò tự nhiên của các con vật và những tương tác với chúng”, anh Hauser chia sẻ.

{keywords}
 Bức ảnh được chụp ở sông Formosa của Brazil
{keywords}
 Con trăn thè lưỡi về phía ống kính máy quay

Hauser hi vọng các tác phẩm của anh sẽ khiến mọi người nghĩ về hậu quả từ những hành động của mình với Trái đất, và thay đổi thái độ về những loài động vật bị xem là “nguy hiểm”.

Anh Thư