Francis Guarahoo đã bị bắt hôm 16/6. Công tố viên cho biết, các nhân viên hải quan đã tìm thấy 34 con chim đang còn sống trong túi xách tay của anh ta, được giấu trong các lô cuộn tóc lẻ.

{keywords}
Những chú chim sẻ được giấu trong các lô cuộn tóc.

Bản cáo trạng đã được đưa ra với Guarahoo hôm 17/6, với tội danh vận chuyển động vật hoang dã trái phép.

Các chú chim sẻ này là chim bản địa của Guyana và có giá bán rất cao – các quan chức cho biết. Chúng được sử dụng trong các cuộc thi hót tại New York, nơi người chơi cá cược lên những con chim có giọng hót hay nhất.

Công tố viên cho biết, Guarahoo dự định sẽ bán số chim này với giá 3.000 USD/con. Như vậy, tổng số chim anh ta mang theo có thể thu được hơn 100.000USD.

{keywords}
Các lô cuốn tóc được cuộn kín bằng giấy và băng dính
{keywords}
Các chú chim sẻ đều còn sống khi đến New York.
{keywords}
Nhân viên hải quan cầm một lô cuốn tóc có đánh số và vài cọng lông lọt ra ngoài.
{keywords}
Các chú chim sau đó đã được nhân viên hải quan đưa ra khỏi những chiếc lô cuốn tóc.

Hồi tháng 12 năm ngoái, nhân viên hải quan tại sân bay JFK đã tìm thấy 70 chú chim sẻ sống, cũng được giấu trong các lô cuốn tóc trong túi của một hành khách đến từ Guyana.

Quan chức Hải quan Mỹ cho biết, việc buôn lậu chim chóc có thể đe dọa đến nền nông nghiệp vì khả năng lây lan các bệnh truyền nhiễm như cúm gia cầm.

Anh Thư