Cuộc sống của bà Wolfe rất thú vị. Cuộc hôn nhân đầu tiên của bà vào năm 1957 là vì tình yêu (chồng bà lúc đó 31 tuổi; bà mới 16 tuổi). 

{keywords}
Bà Wolfe và "bộ ảnh sưu tập" chồng của mình.

Năm 1996, bà tiếp tục kết hôn vì công khai và nhiều lần, trở người phụ nữ "kết hôn nhất" được kỷ lục thế giới Guinness ghi nhận. Trong quãng thời gian đó bà  Wolfe kết hôn với một tù nhân bị chột một mắt. Hai người chồng của bà là người đồng tính, hai người vô gia cư. Một số người chồng lừa dối bà…

Cho đến khi cuộc hôn nhân thứ 23 kết thúc vì chồng bà qua đời, bà Wolfe đã sống độc thân cả chục năm - thời gian độc thân dài nhất của bà từ trước đến nay.

"Nhưng tôi sẽ kết hôn lần nữa", bà Wolfe nói, "bởi vì, bạn biết đấy, thật cô đơn làm sao". Điều gì khiến ai đó thề "chỉ có cái chết mới chia lìa chúng ta" hết lần này đến lần khác?

Ngoài bà Wolfe, những người phụ nữ khác cũng có số lần kết hôn nhiều như như Elizabeth Taylor (8 lần), Zsa Zsa Gabor (9 lần) hay thậm chí Jennifer Lopez (3 lần).

Theo DanViet