Một người đàn ông ngồi tù oan suốt 17 năm vừa được phóng thích sau khi cảnh sát tìm thấy một người giống hệt anh ta.

Năm 1999, Richard Anthony Jones bị kết án 19 năm tù vì tội trộm cướp. Anh một mực khẳng định mình không có tội và tìm cách kháng án nhưng mọi nỗ lực đều vô ích.

{keywords}

Ricky (trái) và Jones (phải)

Việc kết luận Jones là người gây ra vụ cướp tại cửa hàng Walmart chỉ dựa trên những lời khai của nhân chứng chứ không có bằng chứng cụ thể nào như dấu vân tay hay ADN, Daily Mail đưa tin.

Cách đây 2 năm, một bạn tù của Jones nói với anh rằng có một phạm nhân khác tên là Ricky trông giống hệt anh, thậm chí là có cùng tên đệm với anh.

{keywords}
Trong số các nghi can, Jones (trên cùng, bên trái) là người có gương mặt giống với thủ phạm nhất.

Nhận ra đây là chìa khóa có thể giúp mình giải oan, Jones đã liên hệ với Midwest Innocent Project, một tổ chức phi lợi nhuận cung cấp những dịch vụ pháp lý cho những người bị kết tội oan.

Tổ chức này phát hiện rằng Ricky sống gần hiện trường vụ cướp năm 1999 tại thành phố Kansas (bang Kansas), trong khi Jones sống tại thành phố Kansas (bang Missouri). Luật sư của Jones cũng biện luận rằng vào thời gian xảy ra sự việc, anh đang tới chơi nhà bạn gái.

{keywords}
Jones được đoàn tụ với người thân sau 17 năm ngồi tù oan.

Tại phiên xét xử lại vụ án của Jones, các nhân chứng, những người trước đây nói rằng Jones chính là người gây án, không thể phân biệt được ai là Jones và ai là Ricky khi nhìn bức ảnh về hai người đàn ông.

Thẩm phán Kevin Moriarty yêu cầu phóng thích Jones vì hội đồng xét xử không thu thập đủ bằng chứng chống lại anh. Ricky cũng được đưa tới tòa nhưng phủ nhận đã thực hiện vụ cướp.

Hiện Jones đang hòa nhập với cuộc sống sau 17 năm ngồi tù và nói rằng anh rất hạnh phúc vì có thể trở về bên con cái.

Sầm Hoa

Vì sao Philippines bọc gỗ, bìa giấy cho xe tăng đánh IS?

Vì sao Philippines bọc gỗ, bìa giấy cho xe tăng đánh IS?

Hình ảnh chiếc xe tăng Cadillac Gage V-150 của quân đội Philippines đang được lan truyền chóng mặt trên mạng xã hội.

Cảnh sắc nơi linh thiêng nhất Triều Tiên

Cảnh sắc nơi linh thiêng nhất Triều Tiên

Núi lửa Paektu (núi Bạch Đầu) nằm giữa biên giới Triều Tiên và Trung Quốc, là một trong những nơi linh thiêng nhất tại Triều Tiên.

Bị 'sát thủ đầm lầy' đột kích, chó hoang chạy bán sống bán chết

Bị 'sát thủ đầm lầy' đột kích, chó hoang chạy bán sống bán chết

Một con cá sấu lớn bất ngờ nổi lên mặt nước, lao về phía những con chó hoang khiến bầy chó chạy bán sống bán chết.

Choáng vì cuộc đấu khẩu bằng 15 thứ tiếng

Choáng vì cuộc đấu khẩu bằng 15 thứ tiếng

Số người theo dõi video ghi lại cuộc đấu khẩu của hai nhà chính trị học bằng 15 thứ tiếng hiện đang tăng vọt.

Khoa học bắt đầu hồi sinh người chết

Khoa học bắt đầu hồi sinh người chết

Công ty Bioquark đã sẵn sàng và sẽ thử nghiệm phục hồi não bộ của người chết bằng tế bào gốc trong năm nay.