Theo trang Latest Sightings, Rainer Mauthe, 44 tuổi, người Đức đã ghi được cảnh tượng ngược đời nói trên khi cùng bạn bè tới tham quan Vườn quốc gia Kruger ở Nam Phi, khu bảo tồn thiên nhiên hoang dã lớn nhất châu Phi.

Mauthe kể, khi nhóm của anh dừng xe gần Đập Bình minh trong vườn quốc gia Kruger, họ nhìn thấy nhiều con cá sấu đang nằm nghỉ ngơi bên bờ sông. Đúng lúc đó, một chú hà mã non trồi lên mặt nước, lao vào giữa bầy cá sấu trêu chọc con này, tấn công con kia.

Có vẻ, hà mã chỉ muốn đùa nghịch. Trong khi bọn cá sấu vẫn dửng dưng không đáp lại hoặc lảng đi chỗ khác.

Một lúc sau, hà mã chuyển sự chú ý sang một con trâu rừng tới uống nước gần đập. Trái với suy nghĩ của anh Mauthe, hà mã bất ngờ tỏ ra sợ hãi và rốt cuộc bỏ chạy khi đối đầu với một con trâu rừng to lớn với cặp sừng sắc nhọn.

Tuấn Anh