{keywords}
 

Theo The Sun, cô Mo Fayose, ở Nottingham (Anh) đã viết hàng trăm thiệp mời cùng thiệp Giáng sinh nhằm đánh bại sự cô đơn mùa lễ hội.

Mo, 45 tuổi, đã viết thiệp mời và thiệp chúc mừng suốt nhiều tháng. Cô thậm chí còn thức khuya để viết các thông điệp trên các tấm thiệp rồi tận tay đưa thiệp tới từng người.

{keywords}
 

Mỗi tấm thiệp đều được phát chung với sôcôla và lời mời dự bữa trưa ngày Giáng sinh miễn phí, vốn do một nhóm những người tình nguyện tận tâm chủ trì.

Nói chuyện với BBC về việc làm của mình, cô Mo cho hay: “Có một không khí về Giáng sinh khiến nhiều người buồn bã, nhưng việc được tặng thứ gì đó, việc được nhớ tới… đã tạo ra nhiều khác biệt”.

{keywords}
Một thông điệp với nội dung "Sự cô đơn sẽ trở thành axít ăn mòn bạn" được gửi kèm với sôcôla

Năm 2018, tổ chức từ thiện Age UK cho biết, khoảng 1,7 triệu người lớn tuổi ở Anh có thể không gặp một người bạn nào suốt cả tháng trời. Trong một cuộc thăm dò trên mạng hồi đầu tháng này, tổ chức từ thiện về sức khoẻ tâm thần CALM cho biết, 41% những người trả lời cho hay, họ có cảm giác cô đơn dịp Giáng sinh. Ngoài ra, 46% số người cho biết, họ cảm giác ở ngoài rìa các sự kiện xã hội lớn hơn trong dịp lễ hội.

Hoài Linh